Thường một ngày trước khi về chầu trời, các gia chủ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết cho Táo như cá chép, một mâm cơm ăn cho chắc bụng... Đồng thời tất cả đều để Táo nghỉ ngơi lấy sức đi báo cáo Ngọc Hoàng.
Tuy nhiên, năm nay thì rất lạ một điều, đó là sát giờ lên đường nhưng trong góc bếp của nhiều nhà cao cửa lớn, cứ nghe tiếng rì rầm của Táo với gia chủ.
Chỗ này thì nghe gia chủ dặn Táo:
- Nhớ đấy nhé, Ngọc Hoàng có hỏi chuyện ấy thì cứ bảo là “mọi việc đã làm đúng quy trình”. Dứt khoát không nói thêm gì cả, cứ mỗi câu ấy mà nói. Táo cứ làm đúng thì sang năm sẽ cúng to nhé. Nhớ đấy.
Chỗ kia thì nghe tiếng Táo ê a đọc như trẻ con học thuộc lòng:
- Quan điểm của gia chủ là hết sức nghiêm khắc, đúng người đúng tội, không bao che... Quan điểm của gia chủ là hết sức nghiêm khắc...
Lại có chỗ thì nghe Táo trả bài cho gia chủ trôi chảy cứ như học trò trả bài cho thầy cô giáo khi đến sát mùa thi:
- Chuyện ấy phức tạp và nhạy cảm lắm, đang làm rõ, sẽ báo cáo ngay khi có kết quả. Chuyện ấy phức tạp lắm...
Xem ra, chuyến này Ngọc Hoàng bội thực với những bài trả lời theo điệp khúc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận