![]() |
Sách sẽ trở thành quà tặng ngày tết? - Ảnh: Gia Tiến |
Cách nay năm năm, vào dịp trước Tết Nguyên đán 2003, tôi gợi ý với người bạn thân vốn là tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn tại Bình Dương: "Tết đến, anh tặng hàng trăm túi quà khách hàng, bạn bè và cho cấp trên đã nhiệt tình giúp đỡ doanh nghiệp trong năm qua, anh cũng thưởng tết cho hơn ngàn công nhân của doanh nghiệp mình. Vậy tôi đề nghị trong các túi quà tặng khách và bao thư tiền thưởng cho công nhân nên kèm theo một quyển sách hay.
Những người đã đi nước ngoài nhiều như anh hẳn thừa biết sách là người bạn trung thành, tặng sách là tặng món quà sang trọng".
Người bạn tôi - một chủ doanh nghiệp tư nhân luôn tâm niệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc - nghe lời góp ý như thế đã thực hiện liền. Tết năm ấy, trong những túi quà tết tặng khách hàng và bao thư tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên, ông đã kèm theo một cuốn tiểu thuyết hay của một nhà văn được bạn đọc yêu thích. Một người từng là cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Dương, khi nhận túi quà, đã rút cuốn sách ra trầm trồ khen ngợi. Ông nói đây là tác giả rất đáng đọc và việc tặng sách vào dịp tết như thế này rất độc đáo, cần được nhân rộng!
Tiếc thay có lẽ do quá bận rộn công việc kinh doanh, nhất là khi 95% sản lượng của doanh nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài, người bạn tôi đã chưa tiếp tục tặng sách cho bạn bè, khách hàng và công nhân vào dịp tết.
Là một nhà văn, đang làm việc tại Nhà xuất bản Văn Học, tôi day dứt rất nhiều về chuyện thanh thiếu niên của ta hôm nay ít đọc sách văn học. Một bộ phận không nhỏ trong giới trí thức cũng ít đọc. Thậm chí có người học hàm học vị hẳn hoi, đang công tác trong ngành khoa học xã hội và nhân văn cũng thú nhận: từ nhiều năm nay chưa bao giờ đọc hết một cuốn tiểu thuyết! Hèn chi một cuốn tiểu thuyết hay cũng chỉ dám in tới 1.000 bản trong đợt in đầu! Phần lớn tiểu thuyết, truyện ngắn chỉ in 500-700 bản. Thơ in chỉ để... biếu! Một đất nước hơn 80 triệu dân mà số bản sách in ra nhỏ nhoi vậy sao? Phải chăng văn hóa đọc đã xuống tới mức thấp nhất?
Nay đọc bài "Quà tết, rượu hay là sách" (Tuổi Trẻ ngày 1-2-2008), tôi chân thành cảm ơn tác giả Giản Tư Trung, cảm ơn tòa soạn Tuổi Trẻ. Theo tôi, cần phải tạo thành cao trào trong toàn xã hội, từ đó tạo thành thói quen văn hóa tặng quà, nhận quà. Tôi sẽ làm một cuộc điều tra cá nhân từ nay đến hết tháng giêng âm lịch, và sẽ gửi kết quả tới Tuổi Trẻ. Tôi tin rằng phần lớn những ai được hỏi cũng sẽ đồng ý sách là món quà tặng sang trọng nhất! Mong một ngày không xa, vào dịp tết "sách sẽ là quà tặng độc tôn, tết đọc sách của người VN"!
Quà tết, rượu hay là sáchNgày xuân đọc sách
.............................................
Ý kiến bạn đọc TTO:
* Tết năm nay, tôi đã tặng một người bạn thân món quà là 1 quyển sách. Dù tôi rất thích được nhận quà là sách, nhưng mỗi khi tặng ai sách, tôi vẫn thoáng ngại ngần. Đọc bài báo này tôi mừng, vì hy vọng sẽ ngày càng có người dùng sách làm quà, ngày càng có nhiều người đọc sách hơn nữa....
* Đọc các bài báo này, tôi nhớ một bài báo tường thuật một buổi Tổng thống Mỹ G.W.Bush đến thăm một trường tiểu học. Tại đó, ông đã đọc sách cho các em ngh và nói một câu mà tôi tâm đắc, đại ý là: Một quốc gia có những công dân say mê đọc sách là một quốc gia vĩ đại.
* Tôi rất đồng ý và tin rằng như ý của bạn Triệu Xuân: Sách là món quà tặng sang trọng. Mong một Tết sang năm, sách sẽ là một trong món quà tết phù hợp cho những người thân. Vấn đề là thị trường sách của ta hiện nay cần phải có định hướng!
* Không chỉ là sách văn học, mà sách nói chung đều là những món quà ý nghĩa. Tôi đã tặng bạn tôi hai quyển sách, một về ẩm thực và một về du lịch nhân ngày sinh nhật của bạn ấy, vì tôi nghĩ hai quyển sách ấy có ích cho nghề nghiệp của bạn. Thật bất ngờ vì bạn đã nhắn lại cho tôi là "Rất thích!", và chính tôi đã cảm ơn ngược lại bạn ấy vì bạn là người không có thời gian đọc sách... Như vậy nếu Tết là ngày hội tặng sách và đọc sách thì còn gì bằng nữa, nhất định là thế rồi!
* Tôi đã ở Mỹ và Pháp trên 30 năm, hàng năm vào dịp Christmas/ Noel và New Year/ Nouvel An, số lượng sách được bán nhiều nhất, so với bất cứ tháng nào trong năm. Người Tây phương đã có văn hóa tặng sách vào dịp này. Mỗi con tôi cho tôi quà Tết Tây là một thẻ mua sách trị 100 USD (100 x 3 = 300 USD), gọi là Gift Card. Cứ ra tiệm sách (thường là Barnes & Noble hay Borders: hai hệ thống nhà sách lớn nhất nước Mỹ), rồi đưa Gift Card, thẻ đã trả tiền trước, tha hồ mua.
Cuối năm ôm một dống sách về đọc mệt nghỉ. Quà sinh nhật, quà Father's Day: SÁCH, thường là món quà có ý nghĩa nhất và sang trọng nhất như ông Giản Tư Trung nói. Tôi nghĩ ở Việt Nam, nếp sống văn hóa này cũng sẽ phổ biến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận