
Khách chọn lịch 2026 tại một nhà sách ở TP.HCM - Ảnh: T.T.D.
Đúng nhu cầu, đúng hoàn cảnh, đúng tinh thần sẻ chia khi lịch đến đúng tay người cần, nó vẫn là một món quà ấm áp.
Tôi vừa được tặng lịch Tết Bính Ngọ. Lịch thơm mùi giấy mới, bọc ni lông cẩn thận, góc cạnh vuông vức. Người tặng trao bằng hai tay, kèm nụ cười và câu chúc rất quen: "Chúc anh năm mới an lành". Tôi cảm ơn khi nhận, lòng thật sự ấm áp.
Có người nhận được nhiều lịch lại băn khoăn: treo thì không hết, để đó thì phí. Tôi cũng đã từng mở những cuốn lịch ra xem, hình ảnh đẹp, chữ nghĩa chỉn chu, nhưng tôi biết mình sẽ không dùng hết. Tôi nghĩ tới mấy cụ già ở quê vẫn quen xem ngày bằng lịch giấy, những căn nhà cuối xóm mỗi năm chờ ai đó mang lịch về treo cho có không khí Tết. Tôi xếp lại lịch, sẽ chọn vài cuốn gửi đi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ ràng điều quý nhất không nằm ở cuốn lịch mà ở sự tỉnh thức khi nhận và khi cho. Nếu mình nhận rồi để đó thì tấm lòng người tặng cũng bị bỏ quên. Còn nếu biết dừng lại một chút, nghĩ thêm chút nữa thì món quà nhỏ ấy vẫn mang theo một mùa xuân trọn vẹn hơn cho người khác.
Những tờ lịch mới tinh sẽ lại được gói ghém cẩn thận, trao tay nhau cùng lời chúc năm mới. Lịch Tết mang theo văn hóa biếu lịch, tặng lịch, tri ân nhau bằng một món quà nhỏ mang theo lời chúc an lành năm mới.
Thế nhưng bây giờ nhiều người xem lịch trên mạng, người ta lại tranh luận: biếu tặng lịch Tết là một nét đẹp đáng gìn giữ hay đang trở thành một sự lãng phí âm thầm?
Lịch năm mới, người cần thì không có, người có thì không cần - nghịch lý ấy khiến nhiều người chạnh lòng. Lịch năm mới tự thân nó không có lỗi. Nhưng nếu chỉ nghĩ về những "lịch bị bỏ quên trên nóc tủ" để nói rằng việc biếu lịch Tết đã lỗi thời thì không đúng.
Quyển lịch treo tường là một phần của năm mới. Đó là nơi ghi ngày giỗ, ngày cưới, ngày chợ phiên..., là nơi ông bà mỗi sáng xé một tờ lịch, nhìn con số mới để biết mình đang đi thêm một ngày trong cuộc sống. Với người cao tuổi, người dân ở nông thôn - những người chưa quen hoặc không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại thông minh - lịch giấy vẫn là vật dụng thiết thực, gần gũi và cần thiết.
Thời đại số, với nhiều người, lịch họp, sinh nhật, nhắc việc… đều nằm gọn trong một chiếc smartphone. Nhưng lịch vẫn còn giá trị, vẫn là một sản phẩm văn hóa. Trên mỗi tờ lịch là hình ảnh quê hương, đất nước, là thông điệp sống, những giá trị mà đơn vị tặng muốn gửi gắm. Một quyển lịch được thiết kế chừng mực, đẹp vừa đủ, nội dung có chiều sâu vẫn có giá trị sử dụng và giá trị tinh thần riêng - điều mà ứng dụng số khó thay thế hoàn toàn.
Lịch bị "bỏ quên", trách nhiệm không chỉ nằm ở người "cho" mà cả người "nhận". Ai đó nhận về rồi bỏ đi chính là gây lãng phí. Nếu không tiện từ chối, người ta có thể chủ động cho lại người cần: hàng xóm lớn tuổi, bà con ở quê, những nơi sinh hoạt cộng đồng.
Về phía các đơn vị in và tặng lịch, có lẽ đã đến lúc cần thay đổi cách làm. Không phải in nhiều là tốt. Không phải lịch càng to, càng dày thì càng sang. In vừa đủ, tặng đúng đối tượng, thiết kế giản dị, ưu tiên công năng sử dụng - đó mới là cách giữ được ý nghĩa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận