Tăng giá điện

 ĐỒ BÌ 
 ĐỒ BÌ 

TTC - Nhằm lập thành tích gây sốc chào mừng năm 2013 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ, ngành Điện lực thông báo tăng giá điện 5% từ ngày 22-12-2012.

UqBDeTt9.jpgPhóng to

Trước đó, ngày 1-7, ngành cũng đã tăng giá 5%. Cuộc diễn tập tăng giá oai hùng cứ phóng lên theo chiều dương, thẳng tưng như… trụ điện. Một quan chức của ngành giải thích việc tăng giá lần này là “dễ chịu và hợp lý”. Một quan chức khác thì nói tăng giá điện lần này “không tác động lớn tới sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân”.

Đại phàm, hễ tăng giá thì có họp báo. Cuộc họp báo chiều 21-12 của Tập đoàn Điện lực và Bộ Công thương cho biết năm 2012 ngành điện có thể lời sơ sơ chừng bốn ngàn tỉ đồng. Tuy vậy, ngành phải tăng giá điện để bù lỗ cho các năm trước 3.500 tỉ đồng. Mặt khác, than và khí đốt - 2 món ăn chơi trong sự nghiệp sản xuất nhiệt điện - sẽ tăng giá trong năm 2013. Ngành tăng giá điện 5% là sẽ có được số tiền khoảng bảy ngàn tỉ đồng, chỉ đủ để… nhét kẽ răng. Ngành cảnh báo một điều rất sướng là trong năm nay, giá điện có thể… tăng nữa. Ấy gọi là:

Bốn mùa tám tiết, ông tăng giáTứ đốm tam khoanh, khách mất tiền.

Miệng nhà quan luôn luôn có gang có thép. Bài ca tăng giá đột ngột chuyển qua các bè trầm rất đáng cảm xúc. Ngành Điện lực trần tình rằng tập đoàn chỉ là người mua điện của các nhà máy. Các nhà máy nói nếu họ sản xuất điện không đủ, điện cắt 1-2 giờ thì thiệt hại (của các doanh nghiệp và nhân dân) sẽ lớn hơn số tiền tăng giá. Ngành Điện lực cũng cho biết tỉ lệ thất thoát điện của ngành là 9%. Từ đó suy ra, khách hàng nên hân hoan, hào hứng, hoan hỉ đóng thêm tiền điện!

Hỡi ơi, thưa quí ông Điện lực. Quí ông đang giữ độc quyền hoạt động tiếp nhận, phân phối, kinh doanh điện nên quí ông nói gì thì khách hàng cũng phải nghe theo. Quí ông tăng giá thì khách hàng phải ngoan ngoãn đóng tiền. Tuy nhiên, việc nghe theo và đóng tiền ấy vẫn có những tâm trạng ấm ức, khó chịu mà không nói ra thì ông cứ coi khách hàng là bầy cừu!

Việc Điện lực kinh doanh thua lỗ do đầu tư chui (không dính dáng gì tới chữ điện cả) trong những năm trước là cái tệ, cái dở của quí ông. Quí ông thua me mà gỡ bài cào bằng cách buộc khách hàng đóng thêm tiền điện là không công bằng. Đúng là quí ông ăn mắm mà khách hàng khát nước.

Ông gọi khách hàng là “quí khách” - những con người khả kính, sang trọng - nhưng vẫn coi khách hàng là con là cháu, bảo gì phải nghe nấy. Ông tăng giá điện kỳ này một cái rẹt, nhanh như sét đánh trúng đường dây cao thế mà không cần chuẩn bị “lộ trình” cho khách hàng là khi dễ người quá đáng.

Việc điện năng thất thoát cũng không thuộc trách nhiệm của khách hàng. Đó là cái dở của quí ông trong quản lý đường dây hoặc không phát hiện những tay ma bùn ăn cắp điện. Hàng triệu khách hàng ngây thơ vô tội phải è cổ ra mà đóng thêm tiền bù cho nghiệp vụ í ẹ của quý ông thì quá đỗi hoạt kê.

Việc tăng giá bất cứ cái gì cũng tác động tới sản xuất kinh doanh và sinh hoạt nhân dân. Tăng giá điện 5% ngay trước thời điểm nhạy cảm là năm mới dương lịch và Tết Nguyên đán sẽ khiến mọi thứ tăng theo chứ sao là “không tác động lớn”. Mà đâu phải cần tới tác động lớn, tác động vừa hoặc nhỏ cũng đủ khiến cho khách hàng tốn thêm tiền, tâm trạng bất an. Lời giải thích của quí ông là một kiểu lấy vú bự lấp miệng trẻ nhỏ. Thay vì đưa ra một lời động viên mong khách hàng chia sẻ với khó khăn của ngành (nếu có), quí ông lại nói chuyện trớt he, phủ nhận một thực tế là túi tiền của khách hàng càng ngày càng xẹp đi.

Cách đây vài năm, quí ông đã từng đề xuất xin Chính phủ trên một ngàn tỷ đồng để làm tiền thưởng cho cán bộ, nhân viên Điện lực. Việc xảy ra đã lâu nhưng cũng cần phải nhắc lại để thấy rằng hình như ngành Điện lực chỉ quan tâm đến lợi ích cục bộ của mình. Lương trung bình của ngành là trên 7 triệu đồng/ tháng. Vậy mà ngành vẫn cho là đồng lương khiêm tốn để xin thêm. Thật đáng tiếc là kiểu suy nghĩ không giống ai lại diễn ra giữa một giai đoạn cần đến sự cảm thông, chia sẻ.

Đầu năm, bàn chuyện tăng giá điện thật không thú vị chút nào. Trong khi nhiều nơi giảm hoặc bỏ không thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên, công nhân mà giá điện tăng thì thật là tréo ngoe cẳng ngỗng.

9oW9Zjcs.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 467ra ngày 01/01/2013 iện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 ĐỒ BÌ 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Giá điện tăng giá

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất