Phóng to |
Với trình độ mới chỉ biết đọc biết viết, ông không thể hiểu các bảng biểu, hệ thống tính tiền bậc thang của ngành điện nhưng ông biết rằng bữa cơm của gia đình ông sẽ phải bớt đi thức ăn để có thể đủ tiền đóng tiền điện trong kỳ thu sắp tới. Ông thắc mắc tại sao nhà nước kêu gọi nhân dân bình ổn giá nhưng giá điện cứ tăng hoài! ông gọi điện thoại cho người bạn chí thân cũng chạy xe ôm nhưng ở Lái Thiêu (Bình Dương). Ông xe ôm ở Lái Thiêu đã học xong lớp 12 nên có thể hiểu biết hơn ông, may ra có thể giải thích được vì sao giá điện cứ tăng.
Ông xe ôm ở Lái Thiêu đang trong tâm trạng tốt, tờ báo Tuổi Trẻ kẹp ở ba-ga trước chưa kịp đọc vì ông đang mãi nghĩ việc sắp trả hết tiền góp để đổi xe mới. xe ôm bây giờ cũng đòi hỏi cao lắm! Cú điện thoại của ông bạn làm ông vỡ mộng, nhất là sau khi đọc bản tin điện sẽ tăng giá. Trong tâm lý không ổn ông tiếp tục đọc bài viết ở trên, cùng trang Giá xăng dầu đã minh bạch. Các quan chức thì khẳng định giá xăng dầu rất minh bạch còn một số chuyên gia thì tỏ ra hoài nghi, thậm chí nghi ngờ tính minh bạch này. Với kinh nghiệm của một người nghèo, người chạy xe ôm ở Lái Thiêu biết rằng cứ có chuyện tranh luận lùng nhùng ở cái gì thì sau đó cái ấy sẽ tăng giá; khuynh hướng “tận thu” bao giờ cũng thắng, ông đã rút ra kinh nghiệm như vậy và thấy nó chưa bao giờ sai qua chuyện giá xăng, giá điện, phí xe, phí đường bộ, phí học hành của con, phí… sức khỏe của má và vô vàn cái khác nữa. Ông điện thoại cho người bạn chạy xe ôm ở đường Hoàng Văn Thụ khuyên bạn “cố gắng sống qua ngày chờ qua đời” vì chẳng những giá điện tăng mà còn nhiều thứ khác cũng có thể tăng.
Hai ông chạy xe ôm chỉ biết than thở với nhau nhưng nhiều người khác có điều kiện hơn đã bày tỏ sự bực tức trên các mạng xã hội. Bạn MQ cho rằng “Mấy ông điện lực quá khôn, tăng giá điện 10% thì phải xin ý kiến Chính phủ, tăng 5% mà tăng nhiều lần cũng vậy”. một bạn nữ khác là bạn trên facebook của MQ bày tỏ: “mỗi lần nghe tăng giá điện là lại muốn chửi bậy quá”. Nhưng cho dù có bao nhiêu ý kiến của người bình dân, cộng đồng mạng và kể cả ý kiến của các chuyên gia thì giá điện cũng tăng, đúng như suy nghĩ đơn giản nhưng không bao giờ sai của người chạy xe ôm: “tận thu bao giờ cũng thắng”.
Câu chuyện hai người chạy xe ôm giờ lại có thêm người thứ ba, vợ của người chạy xe ôm ở Lái Thiêu làm công nhân ở khu công nghiệp Đồng An điện thoại nói chồng bớt hút thuốc lại vì sắp tới ngân hàng sẽ thu phí ATM, ngân quỹ gia đình bị teo tóp, bà kham không nổi. Bà này cũng như hàng chục ngàn công nhân khác không hề thấy được lợi ích của việc phát lương kiểu ATM mặc dù đã có hàng trăm chuyên gia dày công nghiên cứu và lên báo đài giải thích. Khi trước đến tháng là họ lên phòng tài vụ lãnh lương, còn bây giờ lãnh qua thẻ, họ phải chạy tìm cây ATM ít người để rút tiền, thường là rút sạch vì lương tháng nào xài hết tháng đó còn không đủ. Vào những tháng cao điểm lễ tết, rút tiền qua ATM quả là cơn ác mộng đối với họ vì phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ, có khi đến lượt thì cây ATM hết tiền phải chạy đôn chạy đáo tìm cây ATM khác. Giờ thì nghe nói sắp tới rút tiền ATM sẽ bị thu phí nội mạng gì đó thì quả là khốn khổ!!!
Năm hết tết đến nhưng liên tục người dân bị những thông tin mới như giá điện, phí sử dụng đường bộ, giá xăng… toàn là những cái thiết yếu mà đều có xu hướng tăng làm cho họ không khỏi ngậm ngùi!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận