10/03/2018 18:34 GMT+7

Tâm sự một người mẫu: Hãy thôi xếp loại phụ nữ theo size!

NHÃ XUÂN
NHÃ XUÂN

TTO - 'Tôi không muốn mình trông như cô gái khổ sở trong bức hình bên trái, nướu răng lúc nào cũng chảy máu, tóc rụng cả nùi và thậm chí có lúc còn bị mất cả kinh nguyệt', Charli Howard xót xa nhìn lại hình ảnh quá khứ của mình.

Tâm sự một người mẫu: Hãy thôi xếp loại phụ nữ theo size! - Ảnh 1.

"Tôi không muốn mình trông như cô gái khổ sở trong bức hình bên trái", Charli Howard viết trên Instagram

Nữ người mẫu đến từ Anh Charli Howard, 26 tuổi, là một trong những người lên tiếng vì Body Positive - phong trào kêu gọi mọi người yêu thương cơ thể mình hơn với tinh thần hướng đến sức khỏe và hạnh phúc toàn diện.

Cô cũng là người đồng sáng lập All Woman Project - sáng kiến nhằm cải thiện cuộc sống của phụ nữ trên toàn thế giới bằng cách giới thiệu hình ảnh người phụ nữ qua những bức ảnh và video tích cực và không chỉnh sửa nhan sắc.

Mới đây, Charli Howard vừa ra mắt quyển sách đầu tay của mình - Misfit - quyển hồi ký tiết lộ những rắc rối mà cô gặp khi bị rối loạn ăn uống và những vấn đề về sức khỏe tâm thần của mình, Đài BBC đưa tin.

Tâm sự một người mẫu: Hãy thôi xếp loại phụ nữ theo size! - Ảnh 2.

Charli Howard chụp ảnh cho chiến dịch "My body is mine" (Cơ thể tôi là của tôi) - Ảnh: Instagram Charli Howard

"Quá to để làm người mẫu"

Charli từng trải qua giai đoạn vật vã để giữ dáng trong những năm tháng còn đi học, và hậu quả là cô mắc chứng lo âu.

Giữa lúc ấy, Charli Howard tìm thấy nghề người mẫu như một cứu cánh mà cô nghĩ có thể giúp mình thoát ra khỏi tình trạng đó.

"Cuốn sách [Misfit] nói về một người đang có sự bất ổn tâm trí óc, về việc tôi đã theo đuổi ý tưởng rằng nếu tôi đạt đến cân nặng trong mơ của tôi, hoặc được ngành công nghiệp người mẫu chấp nhận, tôi sẽ hạnh phúc", BBC trích chia sẻ của Charli.

Tâm sự một người mẫu: Hãy thôi xếp loại phụ nữ theo size! - Ảnh 3.

Một bức ảnh từ All Woman Project được Charli Howard đăng trên Instagram

Vậy là cô gái trẻ đăng ký nhiều buổi casting người mẫu, để rồi nhận được những lời từ chối vì cô "quá to", không phù hợp với tiêu chí chọn người mẫu của khách hàng hay chiến dịch của họ dù Charli đã quyết liệt thay đổi chế độ ăn uống của mình.

Một lần nọ, sau khi bị từ chối, Charli viết lên Facebook: "Tôi không thấy xấu hổ hay buồn phiền vì mình không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn ‘lố bịch và viển vông’ về cái đẹp của các người".

Suy nghĩ của Charli được nhiều người chia sẻ và thu hút sự chú ý của một công ty người mẫu ở Mỹ - nơi cô tìm thấy tiêu chí phù hợp với mình.

Vài ngày sau, Charli bay sang Mỹ để gặp và ký hợp đồng với công ty đó. Hiện tại, cô đang làm người mẫu ở Mỹ và được "xếp loại" là người mẫu "ngoại cỡ".

Tâm sự một người mẫu: Hãy thôi xếp loại phụ nữ theo size! - Ảnh 4.

Charli Howard (phải) cùng người đồng sáng lập All Woman Project - Ảnh: Instagram Charli Howard

"Ngoại cỡ" cũng không yên

Tuy nhiên, Charli vẫn chưa được yên và vẫn bị than phiền về kích cỡ cơ thể không theo chuẩn nào của nghề. "Thật sự không có phân khúc dành cho tôi, hoặc là bạn phải thật ốm, hoặc là bạn phải thật to", Charli kể, trong khi đó, size hình thể của cô lại nằm giữa hai loại này.

Tâm sự một người mẫu: Hãy thôi xếp loại phụ nữ theo size! - Ảnh 5.

Charli Howard từng gặp khó khăn vì hình thể của mình không "siêu mỏng" mà cũng không" ngoại cỡ" - Ảnh: Instagram Charli Howard

Thậm chí, Charli còn từng bị chính những người mẫu ngoại cỡ "dằn mặt".

"Cụm từ ‘ngoại cỡ’ chỉ là một thuật ngữ trong ngành, chứ bản thân tôi không gọi mình như vậy. Tôi từng bị những người mẫu ngoại cỡ nói rằng tôi không phải ngoại cỡ, và họ thấy bị xúc phạm vì tôi.

"Tôi là một trong số vài người cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình vẫn có thể làm người mẫu được với kích cỡ tự nhiên như thế này. Đó là quan điểm của tôi", Charli khẳng định, đồng thời bày tỏ mong muốn không phải nhìn thấy cảnh phụ nữ bị "xếp loại" theo size.

Trên trang Instagram của mình, nữ người mẫu không ngại chia sẻ những bức ảnh nội y cho thấy hình thể "không siêu mỏng" của mình.

Tâm sự một người mẫu: Hãy thôi xếp loại phụ nữ theo size! - Ảnh 6.

Một bức ảnh Charli Howard đăng trên Instagram của mình

Charli kể có lần cô đọc được một bài báo về mình, trong đó có đăng một bức ảnh cô mặc nội y selfie nhằm truyền tải thông điệp yêu thương cơ thể mình. Bên dưới bài báo đó, người ta gọi cô là "mập", "xấu xí", "ngạo mạn" và "không phải là người mẫu".

"Một người nói là tôi nên đi đóng phim sex đi, lúc đọc thấy bình luận đó tôi bật khóc nức nở. Ngay lập tức, cảm giác ngày xưa cũ lại ùa về, tôi lại muốn nhịn ăn và đi tập thể dục bù", Charli kể trong một bài đăng trên Instagram hồi tháng 3 năm ngoái.

"Hãy tử tế trên mạng. Bạn không bao giờ biết ngôn từ của mình có thể ảnh hưởng đến một ai đó như thế nào đâu", Charli nhắn nhủ, sau khi đã lấy lại cân bằng cảm xúc.

Tâm sự một người mẫu: Hãy thôi xếp loại phụ nữ theo size! - Ảnh 7.

Một bức ảnh Charli Howard đăng lên Instagram kèm từ khóa "hồi phục", "chọn lấy hạnh phúc"

Hiện tại, Charli tuy đã có cân nặng khỏe mạnh, nhưng cô vẫn phải chiến đấu với chứng rối loạn ăn uống suốt đời.

Nữ người mẫu cho biết lý do chính cô để giảm thiểu chế độ ăn uống là vì "một xã hội thực sự gây sức ép khiến tôi phải giảm cân".

NHÃ XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên