Trên vách thì nào là “Khoan cắt bê tông”, “Yếu sinh lý”, “Rút hầm cầu”… Hoảng quá, họ dựng mấy tấm bảng “Cấm đổ rác”, “Cấm tiểu tiện”, “Cấm viết vẽ bậy lên tường”… nhưng tình hình tồi tệ hơn. Thấy “cấm” không hiệu quả, họ thay nội dung mới cho những tấm bảng: “Người đui mới đổ rác nơi đây!”, “Chó đái nơi đây”… vẫn vô tác dụng. Cấm không được, chửi không xong. Họ xuống nước với lời lẽ “dịu dàng, tha thiết” hơn như: “Xin đừng đổ rác. Cám ơn!”, “Xin đừng tiểu tiện nơi đây. Cám ơn!”… rốt cục vẫn không xi-nhê. Đang rầu thúi ruột, thì có người bạn ghé chơi. Nghe vợ chồng chủ nhà than thở, người bạn - vốn là nhà tâm lý học - tư vấn:
- Dân mình nhiều người ngộ lắm. Càng cấm thì họ càng thích làm! Cấm họp chợ thì chợ họp ngày càng sung hơn. Cấm lấn chiếm lòng lề đường thì lòng lề đường ngày càng bị thu hẹp. Cấm đổ rác thì rác ngày càng nhiều và tràn lan… Ngược lại, chuyện gì vận động, khuyến khích đến gãy lưỡi thì họ lại không chịu thực hiện! Đây gọi là hội chứng “tâm lý ngược”. Bây giờ, anh chị hãy thử làm thế này… thế này…
Nghe vậy, hai vợ chồng chủ nhà đem dẹp hết những tấm bảng cũ. Thay vào đó những tấm bảng mới cực sốc: “Làm ơn đổ rác nơi đây. Cám ơn!”. “Hãy tiểu tiện nơi đây. Cám ơn!”. “Xin mời viết vẽ bậy lên tường thoải mái!”… Lạ thay, kể từ đó chẳng thấy ai chịu xả rác, tiểu bậy, hay bôi bẩn vách tường nhà nữa!
Tuổi Trẻ Cười số 455 (1-07-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận