17/01/2016 06:56 GMT+7

Tấm di ảnh bằng giấy A4

 TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TT - Đó là tấm di ảnh tại nhà anh Nguyễn Tấn Kiệt (hộ dân số 5 ở xã Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Anh Kiệt và tấm ảnh thờ cha mình trên giấy A4 - Ảnh: T.Trung
Anh Kiệt và tấm ảnh thờ cha mình trên giấy A4 - Ảnh: T.Trung

Tấm ảnh in đen trắng trên nền giấy A4 được anh Kiệt lồng đóng khung vào một tờ giấy khen sờn viền đặt trên bàn thờ gia tiên. Người trong ảnh là ông Nguyễn Văn Hồng, cha anh Kiệt, qua đời vào tháng 11-2014.

“Điều kiện xa xôi tôi không thể vào đất liền để tang cha nên đành thờ tấm hình này” - anh Kiệt nói.

Anh Kiệt quê ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Vốn vùng sông nước ven biển lại thạo nghề chài nên khi có lời kêu gọi anh quyết định dắt cả nhà ra đảo Song Tử Tây lập nghiệp.

Hè năm 2014 nghe tin cha bệnh nặng, cả nhà anh Kiệt gói ghém về đất liền thăm cha. Ông Hồng vừa khỏe lại thì gia đình trở lại đảo để các con nhỏ kịp vào năm học mới.

Quay ra được ít lâu thì ông Hồng qua đời, anh Kiệt không kịp nhìn mặt cha lần cuối. Mãi đến khi chôn cất xong, trong đất liền gửi tấm hình thờ qua mạng, anh Kiệt mang lên nhờ các chú bộ đội in ra khổ giấy A4 để mang về thờ.

Đưa khăn lau tấm di ảnh người cha, anh Kiệt nói: “Mỗi lần nhìn tấm ảnh tôi cứ nhớ lời ông dặn trước khi quay lại đảo.

Ông bảo nhà tôi bao đời chịu ơn biển nên ra đảo sống cũng là vừa chịu ơn, vừa trả nợ cho biển. Ông còn dặn dò nếu ông có ra đi về bên kia thế giới mà không gặp mặt tôi thì tôi cũng đừng buồn”.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên