31/12/2023 07:20 GMT+7

Tạm biệt nỗi buồn, cười Ha ha ha cùng Trần Trung Lĩnh

Nữ thần Venus Cosmo xăm mình lên bìa tạp chí, nàng Mona Annam vận áo pull cầm thuốc lào bật lửa... những thần tượng, biểu tượng kinh điển dưới góc nhìn pop art dí dỏm, bông đùa của Trần Trung Lĩnh bỗng chốc hóa thành tiếng cười thú vị của 'Ha Ha Ha!'

Check-in tương tác theo nhân vật trong bức

Check-in tương tác theo nhân vật trong bức "Ha Ha Ha" của họa sĩ Trần Trung Lĩnh - Ảnh: H.VY

Nối tiếp thành công của Van Gogh in Saigon tháng 5-2023, triển lãm pop art cá nhân thứ hai của họa sĩ Trần Trung Lĩnh mang đến cho người xem nhiều tiếng cười thú vị, vừa hài hước vừa không kém phần ý nhị, đúng với cái tên Ha Ha Ha!

Triển lãm được gắn mác 16+, trưng bày gần 20 bức tranh và các ẩn phẩm đi kèm, diễn ra từ nay đến hết 30-1-2024 tại Silart Station (139 Đinh Bộ Lĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Tái sinh biểu tượng bằng pop art giản đơn, trực diện

Đến với Ha Ha Ha, công chúng sẽ bắt gặp nhiều thần tượng, biểu tượng quen thuộc trong cả lịch sử nghệ thuật lẫn đời sống được tái sinh qua góc nhìn riêng của Trần Trung Lĩnh. Những hình mẫu quen thuộc bỗng chốc trở nên sinh động, đa sắc, tươi mới với thế giới pop art.

Đó cũng là cách Trần Trung Lĩnh hé mở góc tiếp cận riêng với pop art, khởi đầu bằng tiếng cười tự do, phóng khoáng, trung dung. 

Anh không xem đây là thể loại thách thức mỹ thuật truyền thống, mà trau chuốt tô vẽ, đưa những biểu tượng nổi tiếng hòa vào đời sống hiện đại.

Với thời đại thông tin khổng lồ hiện tại, đa phần các bạn trẻ đều tự trang bị kiến thức trước khi xem tranh. 

Các bạn cập nhật rất nhanh nên hiếm khi ngỡ ngàng về những biểu tượng quen thuộc, mà đến thưởng thức một góc nhìn mới, và có những cảm nhận rất riêng, thú vị.

"Mình lấy niềm vui từ các bạn trẻ đến xem và tương tác với tranh để vẽ những bộ tranh gần gũi đời sống hơn. Bạn bè bảo Lĩnh ngày càng trẻ ra, cả trong tranh vẽ lẫn lối sống. Đó là điều đáng mừng, vì ai chẳng sợ nghệ thuật mình bị già, bị cũ!" - họa sĩ Trần Trung Lĩnh cười.

Nàng Mona Annam với thuốc lào, áo pull ẩn chữ Metallica vừa quen vừa lạ, lấy cảm hứng từ tranh của Leonardo da Vinci. Đây là tranh Trần Trung Lĩnh thích nhất, cũng là bức gây ấn tượng mạnh tại triển lãm.

Nàng Mona Annam với thuốc lào, áo pull ẩn chữ Metallica vừa quen vừa lạ, lấy cảm hứng từ tranh của Leonardo da Vinci. Đây là tranh Trần Trung Lĩnh thích nhất, cũng là bức gây ấn tượng mạnh tại triển lãm.

Trước Van Gogh in Saigon, Lĩnh bộc bạch tranh anh vẽ rất nặng nề, tăm tối. Sau khi tìm về pop art, anh như được mở khóa bản thân. Sao không làm gì đó với tinh thần Ha Ha Ha, với góc nhìn nhẹ nhàng trung dung, ngay cả với những điều tiêu cực?

"Mình ngày càng muốn trở về với sự tự do, giản đơn, trực diện nhất có thể, né đi những tầng tầng lớp lớp học thuyết, triết lý sâu xa. Pop art có rất nhiều bộ mặt. Pop art của Lĩnh dễ cảm, dễ hiểu vì dung hòa cái tôi cá nhân với tính đại chúng cao.

Nhiều người hay áp đặt những danh xưng, khuôn mẫu, tiêu chuẩn này kia. Nhưng với mình, nghệ thuật đơn giản lắm, cứ làm đúng tinh thần là sẽ ra. 

Bản thân pop art vốn là nghệ thuật đại chúng, hãy làm đúng với cái tên đó sẽ tìm thấy vô vàn đề tài để thực hành và sáng tạo" - Trần Trung Lĩnh chia sẻ.

Trần Trung Lĩnh trước bức The Creator lấy cảm hứng từ Michelangelo tại triển lãm Ha Ha Ha - Ảnh: H.VY

Trần Trung Lĩnh trước bức The Creator lấy cảm hứng từ Michelangelo tại triển lãm Ha Ha Ha - Ảnh: H.VY

"Đời vui lắm, sao buồn được!"

Nói Ha Ha Ha dễ xem, dễ cảm, nhưng không đồng nghĩa là dễ dãi. Những bức tranh của Trần Trung Lĩnh thường khiến người xem dừng lại rất lâu, vừa gợi tiếng cười vừa đáng suy ngẫm.

Tiếng cười trong tranh anh được nhận xét là trạng thái mâu thuẫn giữa cái bên ngoài và thực chất bên trong, giữa cái cười, cái đáng nhớ và sự lãng quên, giữa cái phóng đại và cái vi tế, giữa cái nghiêm túc và cái dí dỏm, chơi đùa.

"Anh Lĩnh rất tự do và mình thích điều đó. Triển lãm Van Gogh in Saigon lần trước khá an toàn. Với Ha Ha Ha, mình thấy được sự tự tin trong cả phong cách cá nhân và tiếp cận đại chúng.

Tên triển lãm cũng là điều chúng ta thường thiếu trong đời sống hiện đại. Rất hay khi có được triển lãm chuyên về pop art như vậy tại Việt Nam" - người xem Quang Jame cảm nhận.

Hơn 10 năm bỏ pop art để đắm chìm trong chủ nghĩa trừu tượng rồi lại theo đuổi điện ảnh, Trần Trung Lĩnh ví anh đang "yêu lại từ đầu", và hạnh phúc vì đã tìm về được lối đi riêng vốn ngay sẵn dưới chân mình.

Sự tự tin và tự do với pop art của Lĩnh đến từ việc anh luôn lên kế hoạch kỹ lưỡng và làm việc miệt mài. Mỗi ngày, Lĩnh đưa con đi học rồi lại vào xưởng vẽ đến tối. Anh để dòng sáng tạo tuôn chảy tự nhiên theo đời sống tươi mới, tin rằng sẽ chạm được người xem.

"Cả những ý niệm thiền hay triết học sâu xa, giờ mình có thể cảm nhận ngay lúc ngồi nhìn con chơi đùa, nghe cuộc chuyện trò của con, của các bạn trẻ. Nó dễ cảm và nằm ngay ở đó.

Giờ Lĩnh không còn thời gian để vòng vo dằn vặt nữa. Cứ vui đi, dù tiếng cười Ha Ha Ha đôi khi chua xót, có lúc sảng khoái. Cứ nhẹ nhàng, bình an sẽ tới. Như nhà văn Trần Nhã Thụy có nói: "Đời vui quá, sao buồn được!"".

Một số hình ảnh tại triển lãm Ha Ha Ha:

Tạm biệt nỗi buồn, cười Ha ha ha cùng Trần Trung Lĩnh- Ảnh 5.

Tạm biệt nỗi buồn, cười Ha ha ha cùng Trần Trung Lĩnh- Ảnh 6.

71 tác giả vẽ rồng nhân năm Thìn71 tác giả vẽ rồng nhân năm Thìn

Hơn 80 tác phẩm đầy màu sắc và sáng tạo về hình tượng rồng mừng xuân Giáp Thìn của 71 tác giả nhiều độ tuổi, trong đó có các thành viên cùng gia đình yêu nghệ thuật vừa được trưng bày nhân dịp mừng năm mới 2024.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên