- Hà Nội rét lắm, nghe nói chỉ khoảng 8 độ. Các tỉnh miền cao còn cóng hơn nữa. Chà, rét thế mà tấm chăn, cái áo không đủ thì chịu sao nổi?
- Người lớn cực, các em nhỏ còn khổ hơn. Nhìn những tấm hình các em co ro mà xót lòng. Chắc tụi mình phải góp chút đỉnh tặng các em cái áo, tấm chăn! Gọi là gửi ra chút “nắng” phương Nam.
- Đó là chuyện nên làm, bớt tiêu xài một chút thôi mà. Hôm rồi tui đi siêu thị, dòm chơi quầy bán rượu ngoại thấy có chai rượu giá trên 8 triệu đồng. Giật mình tự hỏi ai uống chai rượu giá sốc thế nhỉ?
- Có người mua, có người uống mới có người bán. Mà nghe nói còn có loại rượu giá cao hơn nữa, thuộc vào loại giá… “bất tỉnh” luôn! Nhưng kinh tế thị trường mà, người giàu có nhiều tiền thì họ có quyền xài chứ?! Ủa, sao lại chuyển đề tài sang giá rượu vậy?
- À, tại tui nghĩ vẩn vơ, giá mà ai đó đừng uống những chai rượu giá “khủng” đó nữa, tiết giảm bớt đi, dành tiền cho những tấm áo mới, bịch gạo, hộp sữa… tặng bà con nghèo ăn tết thì tốt biết mấy! Kinh tế có thị trường nhưng lòng người phải luôn nồng ấm, rộng mở, chẳng thể hơn thiệt lạnh lùng “thị trường” đâu, ông bạn ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận