
Ít ai ngờ rằng cảnh tượng này xảy ra đến từ một chiếc dép xỏ ngón - Ảnh: Cảnh sát Eureka
Một chiếc Chevrolet Corvette đời 2003 đã bất ngờ đâm vào một bức tường bê tông ở Eureka, Missouri (Mỹ). Người lái xe lớn tuổi này đổ lỗi cho đôi dép xỏ ngón bà đi. Điều này khó có thể là lý do hợp lý với hãng bảo hiểm nhưng theo cảnh sát xác nhận, một trong những chiếc dép tông của bà thực sự đã bị kẹt dưới chân ga.
Khi đó tài xế mất kiểm soát, chiếc Corvette V8 nhảy lên lề đường và đâm vào mặt tiền của một tòa nhà trên đường Dreyer, khiến cả tòa nhà và chiếc xe thể thao đều bị hư hỏng nặng.
Không có thông tin về tốc độ của chiếc xe tại thời điểm va chạm, nhưng thiệt hại nghiêm trọng và việc sửa chữa chiếc Corvette sẽ rất tốn kém.
Những bức ảnh có độ phân giải thấp được chia sẻ từ hiện trường cho thấy cản trước đã bị đè bẹp, nắp ca pô bị cong nặng và góc phần tư phía trước đã biến dạng. Có khả năng cao bộ tản nhiệt và động cơ cũng bị hư hại.
Phát biểu với tờ báo địa phương Leader, cảnh sát trưởng khu vực Eureka Michael Werges cho biết người phụ nữ đã được đưa đi điều trị những vết thương nhẹ.
"Khi chúng tôi nói chuyện, bà ấy nói không biết chuyện gì đã xảy ra. Chiếc xe của bà ấy đơn giản là cứ lao về phía trước.
Trong lúc nạn nhân được nhân viên y tế kiểm tra, cảnh sát hiện trường đã nhìn vào trong xe. Họ nhận thấy bà ấy không đi giày. Dép xỏ ngón của bà ấy bị kẹt dưới bàn đạp. Chúng tôi không chắc chắn chính xác mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng chuyện đã diễn ra rất nhanh", ông Werges cho biết.
May mắn thay, không có ai khác bị thương, dù khu vực này thường “rất đông đúc”.
Ngày càng ít xe Chevrolet Corvette thế hệ C5 trên đường. Vụ tai nạn hy hữu trên lại càng khiến Corvette C5 trở nên khan hiếm. Với thiệt hại khá nặng nề, có lẽ chiếc xe sẽ bị đưa vào bãi tái chế, thay vì sửa chữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận