12/07/2019 17:22 GMT+7

Tài xế Grab bị cướp cắt cổ: 'Còn sống là nhờ ơn trời'

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức, anh Đ.H.M. (46 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) - tài xế từng bị tấn công bằng dao gây thương tích vùng cổ rồi cướp tài sản - đã dần bình phục, chờ ngày xuất viện.

Tài xế Grab bị cướp cắt cổ: Còn sống là nhờ ơn trời - Ảnh 1.

Anh Đ.H.M. với vết thương trên cổ đang điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 12-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, tiến hành truy bắt thanh niên dùng dao tấn công tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h15 ngày 10-7, Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức nhận tin báo của người dân về vụ tấn công.

Lực lượng công an phường cùng các đội nghiệp vụ công an quận đã khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời kể người dân, lấy lời khai nạn nhân là anh M..

Theo anh M., anh hành nghề tài xế Grabbike được khoảng 6 tháng. Khoảng 16h30 ngày 10-7, một thanh niên (khoảng 30 tuổi, nói giọng miền Nam) đón xe của anh từ đường Nguyễn Tri Phương, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về Khu công nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Tài xế Grab bị cướp cắt cổ: Còn sống là nhờ ơn trời - Ảnh 2.

Thanh niên được xác định đã dùng dao tấn công anh M. - Ảnh: Cắt từ video camera

Sau đó, anh M. điều khiển xe máy chạy theo Google Map (bản đồ), nhưng thanh niên liên tục yêu cầu anh chạy lòng vòng nhiều nơi. Đến khoảng 17h cùng ngày, thanh niên yêu cầu anh chạy xe vào một bãi đất trống ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, sau đó dùng dao tấn công.

"Tôi vừa chạy vào bãi đất trống chuẩn bị dừng xe, thanh niên đó dùng một tay ôm chặt tôi từ phía sau, tay còn lại dùng dao cắt vào cổ tôi", anh M. nhớ lại.

Sau khi tấn công anh M., thanh niên lấy chiếc xe máy hiệu Sirius của anh tẩu thoát. Nghe tiếng kêu cứu, người dân phát hiện nên đưa anh M. đi bệnh viện cấp cứu với vết thương ở cổ, máu ra rất nhiều. Hiện sức khỏe của anh M. đã ổn định, chờ ngày xuất viện.

"Có nhiều đồng nghiệp bị tình trạng tương tự như tôi và có hậu quả thảm khốc, nhưng hôm đó tôi may mắn còn mạng sống ngồi ở đây cũng nhờ ơn trời", anh M. chia sẻ.

Cũng theo anh M., chiều 10-7, anh đã tắt app công việc, và trên đường đi về thì được thanh niên ngoắc lại chở đi.

Ngồi trên giường bệnh cùng con, cháu vào thăm anh M., chị H.T.L.T. (36 tuổi, vợ anh M.) mắt đỏ hoe vì mất ngủ. Chị chia sẻ: chị và anh M. có 3 người con đang học lớp 7, 11, 12 ở quê. Chị T. và chồng chấp nhận xa quê, xa con vào Bình Dương thuê phòng ở để đi làm mưu sinh.

Chị T. cho biết tiền ăn học của 3 người con nhờ vào thu nhập chính của anh M. là chạy Grabbike, chị làm công ty để phụ giúp tiền trang trải. Cả 2 vợ chồng chỉ có duy nhất một chiếc xe máy, và chiếc xe anh M. đang chạy Grabbike cũng được gia đình mua trả góp.

Thi thể nhiều vết thương mặc áo Grabbike nằm sát bờ kênh Thi thể nhiều vết thương mặc áo Grabbike nằm sát bờ kênh

TTO - Người dân phát hiện một thi thể nam giới có mặc đồ Grabbike ven kênh ở quận 12, TP.HCM nên trình báo công an.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên