Tại sao không cấp cứu cho tôi?

Ông Phạm Văn Tình (Tân Bình, TP.HCM)
Ông Phạm Văn Tình (Tân Bình, TP.HCM)

TT - Tôi năm nay 80 tuổi, mắc bệnh ung thư đáy lưỡi đã được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Hiện tại hai tháng tôi đến bệnh viện này tái khám một lần.

Ngày 11-8 đột nhiên tôi khạc ra máu tươi. Tôi có đựng máu ấy vào hũ và đưa vào Bệnh viện quận Tân Bình, TP.HCM cho các bác sĩ ở đây xem và xin được cấp cứu cầm máu, nhưng bác sĩ trực cấp cứu hôm đó nhất định từ chối không cấp cứu cho tôi. Mặc tôi năn nỉ một viên thuốc cầm máu bác sĩ cũng không cho. Bác sĩ cứ một mực yêu cầu tôi lên Bệnh viện Ung bướu trong khi tôi liên tục ra máu. Hôm đó tôi cũng có mang theo giấy tờ bảo hiểm và chứng minh nhân dân đầy đủ.

- Bác sĩ Lương Sỹ Minh (giám đốc Bệnh viện quận Tân Bình, TP.HCM) trả lời:

Bệnh nhân Phạm Văn Tình tới khám tại khoa cấp cứu - hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện quận Tân Bình với triệu chứng ho khạc ra máu do bị bệnh ung thư đáy lưỡi. Tại đây điều dưỡng cấp cứu đã lấy dấu hiệu sinh tồn. Sau đó điều dưỡng có báo cho bác sĩ trực hôm đó là bác sĩ Nguyễn Cao Nhựt để khám.

Sau khi khám, bác sĩ Nhựt đánh giá: bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đi lại tự nhiên không cần người dìu, dấu hiệu sinh tồn bình thường, lượng máu chảy từ miệng và nước bọt với số lượng ít. Bác sĩ xem kỹ hồ sơ điều trị tại Bệnh viện Ung bướu của bệnh nhân và giải thích: hiện tại bệnh nhân không ở trong tình trạng cấp cứu. Ông Tình có yêu cầu được cầm máu, tuy nhiên ông khai vừa uống hai viên thuốc cầm máu theo hướng dẫn của Bệnh viện Ung bướu nên bác sĩ Nhựt không sử dụng gì thêm và khuyên ông trở lại bệnh viện chuyên khoa để khám.

Ông Phạm Văn Tình (Tân Bình, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất