![]() |
Một đôi bạn tuổi học trò hồn nhiên bộc lộ tình cảm của mình ngay tại một hội chợ giữa sân trường mình - Ảnh: C.M.C. |
Chẳng hạn như “chỉ cần click vào đây bạn sẽ cảm nhận được cả thiên đường”... Nhiều bạn trẻ “đói” thông tin đã xem web đen như là một kênh cập nhật kiến thức về bản thân.
Trong trường học, chúng tôi được học tất cả kiến thức về khoa học, nguồn gốc các loài, vận hành của vũ trụ... nhưng lại chẳng bao giờ được “mổ xẻ” những vấn đề rất thực tế xảy ra ngay trên chính cơ thể mình. Một số người cho rằng đó là “vẽ đường cho hươu chạy”! Vậy thử làm phép so sánh giữa việc “chạy” đúng và tự “chạy” để té ngã đủ kiểu, cái nào lợi hơn?
Thật oan ức nếu xảy ra một “tai nạn” nào đó với chúng tôi, với bạn bè chúng tôi chỉ vì chưa được hướng dẫn bài bản trong trường lớp, giáo trình học tập.
Mới đây, nghe nói Sở GD-ĐT TP.HCM dự tính đưa vào giảng dạy thử nghiệm giáo dục giới tính như một môn học cho học sinh 12 trường THCS và THPT tại thành phố. Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ điều này. Tuy nhiên, tôi cho rằng muốn đạt được hiệu quả thật sự và có thể duy trì, triển khai sâu rộng đến tất cả các trường khác, chương trình phải thật sự phù hợp với lứa tuổi, biên soạn kỹ, tránh nhàm chán, khó hiểu, cũng không quá sơ sài như một chương trong môn sinh học lớp 9 hiện nay. Thêm vào đó, tôi nghĩ rằng trực quan là điều có ảnh hưởng rất lớn. Dĩ nhiên trực quan ở đây không phải là những đoạn phim có nội dung đồi trụy, mà là những mô hình mang tính giáo dục. Tôi biết một số nước giảng dạy giáo dục giới tính cho học sinh đã cho học sinh xem những đoạn băng khoa học về sự thụ tinh, sự hình thành bào thai. Những bài học sinh động như vậy sẽ giúp “hươu” khỏi lạc đường vì thiếu hiểu biết. Phải vẽ đường thật nhanh đi chứ! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận