- Hừm, đại hội này chỉ mới tổ chức có hai lần, chưa phải là một sân chơi có tầm cỡ để thu hút các quốc gia.
- Nhưng dù sao việc một mình tay bơi Ánh Viên đoạt ba HCV, đặc biệt trong đó có môn bơi 50m ngửa phá kỷ lục SEA Games 11% giây là đáng nể chứ...
- Sao không tính ở cự ly 200m hỗn hợp Viên đạt thành tích vào loại thường với 2 phút 15 giây 09, thành tích này còn thấp hơn lần cô đoạt HCV Đông Nam Á 2012 nhưng cũng hơn người về nhì tại Đại hội thể thao trẻ châu Á đến 2 giây 19? Rõ ràng thiên hạ chẳng mặn mà với sân chơi này.
- Ông nói cũng có lý. Vậy chiến thắng của tay vợt Lý Hoàng Nam chắc cũng nhờ đối thủ kém?
- Không dám đâu, tay vợt người Philippines hơn Nam đến mấy chục bậc trên bảng xếp hạng trẻ ITF.
- Vậy là quần vợt Việt Nam sắp ngon lành rồi…
- Cũng chẳng phải khi chiến thắng này đã khiến nội bộ xào xáo, xem chuyên gia Michael Baroch chẳng ra gì…
- Thật ra ông muốn gì khi tui khen thì ông chê, và ngược lại tui nghi ngờ thì ông khen là sao?
- Thì làm ơn đọc lại chuyện “Tái ông thất mã”. Đừng có mới được chút thành tích mà la rân trời, hay cũng đừng vì một chút thất bại mà nản. Vấn đề là ráng xác định đúng hướng rồi đi một cách tự tin. Tui nhớ mãi câu chuyện U-16 VN được tung hô vang trời cách đây hơn chục năm tại VCK U-16 châu Á, nhưng giờ thì bóng đá Việt chẳng được xếp hạt giống tại AFF Cup sắp tới. Xấu hổ chưa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận