17/07/2014 13:14 GMT+7

Tai nạn trên đường cao tốc: Thêm 2 nạn nhân rất nguy kịch

THÙY DƯƠNG - ĐỨC THANH
THÙY DƯƠNG - ĐỨC THANH

TTO - Trong 8 người đang nằm điều trị tại bệnh viện có hai bệnh nhân nữ tiên lượng rất nặng, cả hai đều bị chấn thương sọ não, một ca bị vỡ lách đang có chỉ định mổ cắt lách.

Xe khách nát bấy khi húc đuôi xe tải, 4 người chết

pzXiyy9A.jpgPhóng to
Hiện trường tai nạn khiến 4 người tử vong, 8 người bị thương nặng - Ảnh: Đức Thanh

Bác sĩ Lê Ngọc Huy, Khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết trong 8 người đang nằm điều trị tại bệnh viện có hai bệnh nhân nữ tiên lượng rất nặng, cả hai đều bị chấn thương sọ não, một ca bị vỡ lách đang có chỉ định mổ cắt lách.

Từ 6g40 - 8g ngày 17-7, Khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã tiếp nhận 10 nạn nhân của vụ tai nạn ở đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, trong đó có 2 trường hợp tử vong ngay sau khi nhập viện.

Một trường hợp được bệnh viện xác nhận danh tính là em Vương Lê Minh (10 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và một nạn nhân là nữ khoảng 50 tuổi (chưa xác định danh tính).

Trong 8 bệnh nhân đang nằm điều trị có hai bệnh nhân nữ có tiên lượng rất nặng, cả hai đều bị chấn thương sọ não, một ca bị vỡ lách đang có chỉ định mổ cắt lách, 6 ca còn lại đều tỉnh táo.

Trong đó có cháu Nguyễn Lê Lan Vy, 9 tuổi, ở Vĩnh Long, bị chấn thương đầu, chấn thương phần mềm gối, một ca theo dõi gãy tay còn các ca còn lại chỉ bị xây xát phần mềm.

Nằm tại khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy với mắt trái bị tím bầm, sưng to, bà Huỳnh Thị Bé Tư, 54 tuổi, ở Vĩnh Long vẫn bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn xảy ra trên chuyến xe đã chở bà và hai cô con gái từ Vĩnh Long lên TP.HCM.

Lúc tai nạn xảy ra, bà Tư đang nằm dưới băng ghế gần cuối thì nghe một tiếng “rầm” rất to, mở mắt ra bà chứng kiến một cảnh tượng thật kinh hoàng.

Hành lý và ghế trên xe đổ hết vào người hành khách, cửa kính vỡ vụn phủ khắp trong xe, máu của những người bị thương và tử vong chảy nhiều. Nhớ lại những phút giây hãi hùng đó, bà Tư vừa kể vừa khóc nấc...

Bà Tư bảo bà bị u nang tử cung nên hai con gái đưa bà lên Bệnh viện Từ Dũ để mổ. Ai dè đang trên đường đi lại bị tai nạn vậy. Bà nói may mà một cô con gái của bà lên cạnh bác tài xế ngồi, chứ cả ba mẹ con cùng ngồi ở dưới này thì chắc khó mà sống được. Người con gái thứ 2 ngồi bên cạnh bà là một trong hai bệnh nhân rất nặng đang được các bác sĩ điều trị.

Chị Nguyễn Thị Thu Thanh, 28 tuổi, con gái Bà Tư đang nằm cùng giường với mẹ tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy kể, thấy cạnh bác tài xế còn chỗ trống nên cô đã lên đó ngồi.

Cô nói lúc tai nạn xảy ra cô vẫn đang quan sát đường qua tấm kính phía trước. Khi tài xế đang ráng vượt một chiếc xe tải đi cùng chiều nhưng lúc đang vượt lại đâm rầm vào đuôi xe tải đó. Lúc tai nạn xảy ra, chị Thanh rất hốt hoảng vì lo cho mẹ và em gái ngồi phía sau. Nhìn xuống đã thấy em gái bị bể đầu, chân bị gập thành nhiều khúc…

THÙY DƯƠNG - ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên