08/05/2022 08:26 GMT+7

Tai nạn của U23 Thái Lan

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Dù để thua U23 Malaysia 1-2 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 nhưng không thể đánh giá thấp U23 Thái Lan tại kỳ đại hội lần này.

Tai nạn của U23 Thái Lan - Ảnh 1.

U23 Thái Lan của HLV Polking khởi đầu không suôn sẻ - Ảnh: H.TÙNG

Trận đấu với U23 Malaysia có thể chia làm 2 nửa với bóng đá Thái Lan. Nửa đầu tiên được tính từ khi tiếng còi khai cuộc đến phút 42, thời điểm trung vệ Jonathan Khamdee (U23 Thái Lan) bị truất quyền thi đấu. 

Trong khoảng thời gian này, U23 Thái Lan chơi không hề lép vế so với đối thủ, thậm chí "bầy voi chiến trẻ" còn kiểm soát tốt trận đấu. Họ chơi với tư cách đội nhỉnh hơn đúng với những gì báo chí đánh giá. 

Thậm chí, U23 Thái Lan còn tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 33 sau pha xoay trở và dứt điểm khá ấn tượng của tiền đạo Patrik Gustavsson.

Nửa thứ 2 tính từ sau phút 42 trở đi. Đây là lúc đội bóng của HLV Mano Polking chơi thiếu người và bắt đầu hứng chịu sự dồn ép mạnh mẽ của U23 Malaysia. Cuối cùng, U23 Thái Lan để đối thủ gỡ hòa ở phút 61 và nhận bàn thua thứ 2 trong thời gian bù giờ. 

Trên lý thuyết, U23 Thái Lan chỉ chơi với 10 người sẽ rất khó chống lại U23 Malaysia khát khao và đầy quyết tâm. Tuy nhiên, phải thừa nhận U23 Thái Lan không được tổ chức quá tốt và không thể giữ lại dù chỉ 1 điểm.

Hàng thủ của U23 Thái Lan thi đấu khá chệch choạc ngay cả khi chưa mất người. Các học trò HLV Polking thiếu gắn kết, không đủ sự liền lạc để bọc lót và hỗ trợ lẫn nhau trong các tình huống phòng ngự. Đó là chưa kể thể lực của U23 Thái Lan chưa quá sung mãn khi họ đuối hẳn từ phút 70 trở đi. 

Có thể lý giải tất cả những vấn đề mà U23 Thái Lan gặp phải lúc này nằm ở việc họ thiếu thời gian tập luyện trước thềm SEA Games 31. Cụ thể, U23 Thái Lan chỉ mới tập trung đầy đủ hôm 5-5, khoảng 2 ngày trước trận đấu.

Tại SEA Games 31, do không có nhiều thời gian chuẩn bị nên HLV Polking áp dụng chiến lược "vừa thi đấu vừa luyện quân" cho U23 Thái Lan. Theo thời gian, chắc chắn "bầy voi chiến trẻ" sẽ chơi hay hơn giống như những gì tuyển Thái Lan đã thể hiện ở AFF Cup 2020. 

Ở chiều ngược lại, U23 Malaysia chơi hay hơn rất nhiều so với chính họ hồi ở Giải U23 Đông Nam Á đầu năm nay. Tuy vậy, thầy trò HLV Brad Maloney chưa gây ấn tượng dù đánh bại Thái Lan mạnh hơn. 

"Những chú hổ Harimau trẻ" áp đảo về thế trận nhưng ở những tình huống cuối cùng, các cầu thủ U23 Malaysia thi đấu quá thiếu tỉnh táo. Khả năng dứt điểm của các học trò HLV Brad Maloney cũng không tốt.

Ở khả năng phòng ngự, U23 Malaysia chưa được thử thách quá nhiều vì phần lớn thời gian trận đấu họ ép sân Thái Lan. Tuy nhiên, từ bàn thắng của Patrik Gustavsson có thể thấy chất lượng phòng ngự của U23 Malaysia không quá tốt. 

Rõ ràng, thất bại của U23 Thái Lan và chiến thắng của U23 Malaysia ở ngày ra quân chưa thể nói lên điều gì. Không ai có thể đánh giá thấp U23 Thái Lan ở đấu trường SEA Games và cũng còn quá sớm để tâng bốc U23 Malaysia.

* Trận đấu diễn ra trước đó, U23 Lào và Singapore cầm chân nhau 2-2. Như vậy, U23 Malaysia tạm chiếm ngôi đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên với 3 điểm. Trong khi đó, U23 Thái Lan tạm đứng cuối bảng.

HLV U23 Thái Lan bình thản sau trận thua mở màn SEA Games 31 HLV U23 Thái Lan bình thản sau trận thua mở màn SEA Games 31

TTO - Sau trận thua U23 Malaysia 1-2, HLV trưởng Mano Polking chia sẻ bóng đá không thể nói trước được điều gì và U23 Thái Lan chấp nhận tỉ số.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên