17/12/2010 04:14 GMT+7

Tái diễn cảnh chen lấn, giẫm đạp

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Cảnh chen lấn, xô đẩy đến ngất xỉu để mua vé trận bán kết lượt về VN - Malaysia đã tái diễn tại sân Mỹ Đình sáng 16-12. Ngay sau trận bán kết lượt đi kết thúc, tại sân Mỹ Đình đã có hàng trăm người mang theo áo mưa, chăn chiếu, đồ ăn, ghế nhựa... chờ đến giờ ban tổ chức mở cửa bán vé vào buổi sáng.

Dù vậy, nhiều người phải bỏ về vì không chen nổi với đám đông hoặc hết vé khi đến lượt mình.

47rcwOCl.jpgPhóng to

Cảnh tượng chen lấn, xô đẩy bên hàng rào sân Mỹ Đình - Ảnh: K.X.

Cụ bà Lê Thị Tuyết (70 tuổi, Hà Nam) kể: “Cả đời chưa được vào sân xem đội tuyển đá nên tôi mang cả áo mưa, chăn chiếu ra đây từ 2g sáng để chờ mua vé. Dù trời rét và chen lấn khổ quá, nhưng tôi phải mua bằng được vé”. Bà Tuyết nói mà thở không ra hơi với khuôn mặt tái xanh khi đã 10g sáng vẫn còn xếp hàng chờ mua vé.

2,5-3,5 triệu đồng/đôi vé đẹp

Sau giờ phát hành, một đôi vé có mệnh giá 100.000 đồng/vé đã được các phe vé bán với giá 1,3-1,5 triệu đồng/đôi. Nếu muốn mua loại vé đẹp, khách hàng phải trả trung bình 2,5-3,5 triệu đồng/đôi. Dù giá vé rất đắt nhưng chiều qua tại khu vực sân Mỹ Đình vẫn có rất nhiều khách hàng mua vé chợ đen.

Cảnh tượng chen lấn kinh hoàng, giẫm đạp lên nhau tại hàng rào cuối sân Mỹ Đình khiến hàng chục CĐV bị ngạt ngã lăn xuống đất. Cảnh sát cơ động đã phải trấn áp đám đông định phá hàng rào vào trong sân. Rời đám đông, chị Nguyễn Thị Thơm (ở thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình) quần áo tả tơi, tóc tai rối bù, vừa đi vừa khóc vì tiếc công xếp hàng từ 22g đêm 15-12...

8g40, ban tổ chức mở cửa bán vé với hai cửa bán và bốn quầy, mỗi khách được mua hai vé sau khi mỗi người được phát một ticket. Vé sau khi được bán trong quầy được các phe vé rao bán với giá gấp 5-7 lần, thậm chí 10 lần giá trị thực ngay trong khu vực bán vé.

Ngoài ra, mỗi ticket được bán với giá từ 300.000- 450.000 đồng. Lạ là một số người nắm trong tay hàng chục ticket và rao bán công khai ngay trong sân. 12g30, ban tổ chức thông báo hết vé. Dù vậy đến 15g, hàng ngàn người vẫn xếp hàng với hi vọng ban tổ chức sẽ tiếp tục bán vé.

Ngày 16-12, Công ty VFD cũng trả vé qua đường công văn tại trụ sở VFD và tại đây đoàn người phải xếp hàng rất mệt mỏi vì chỉ có một cửa trả vé trong khi có đến hơn 1.200 công văn. Theo đại diện VFD, họ chỉ được phân phối khoảng 9.000 vé qua đường công văn, qua mạng và hệ thống tin nhắn nên chỉ đáp ứng được 3-4% nhu cầu các công văn. Khoảng 30.000 vé còn lại được VFF và VFD phân bổ đến các nhà tài trợ, đối tác, vé mời. Số lượng vé bán trực tiếp tại sân Mỹ Đình vào khoảng 10.000 vé.

------------------------------------

Xem bản tin tiếng Anh

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên