13/12/2003 09:39 GMT+7

Taekwondo: VN vô địch toàn đoàn!

NGUYÊN KHÔI 
NGUYÊN KHÔI 

TT - Sau sự cố Nguyễn Quốc Huân (58kg) bị trọng tài tước mất chiếc HCV vì cho điểm không công bằng, taekwondo VN đã kịp đoạt thêm 2 HCV ở ngày 12-12 nhờ công của Huyền Diệu (47kg) và Văn Hùng (+84kg) để bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn với 5 HCV, hơn Philippines xếp sau đúng một HCB…

k12IACr3.jpgPhóng to
Đòn trúng đích của Huyền Diệu - Ảnh: Nguyên Khôi
TT - Sau sự cố Nguyễn Quốc Huân (58kg) bị trọng tài tước mất chiếc HCV vì cho điểm không công bằng, taekwondo VN đã kịp đoạt thêm 2 HCV ở ngày 12-12 nhờ công của Huyền Diệu (47kg) và Văn Hùng (+84kg) để bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn với 5 HCV, hơn Philippines xếp sau đúng một HCB…

Nguyễn Thị Huyền Diệu không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch mà còn là võ sĩ taekwondo đầu tiên của VN ba lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games khi giành chiến thắng đậm 9-1 trước đối thủ nhiều duyên nợ Thi Ri Tint Lwin (Myanmar).

Từng thắng nhau qua lại ở các giải đấu trước với tỉ số không chênh lệch, nhưng Diệu đã làm khán giả có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ phải bất ngờ khi tấn công áp đảo với những cú đá vòng đẹp mắt và ghi điểm liên tiếp để kết thúc hiệp một với tỉ số 5-0.

Lwin chỉ ghi được một điểm duy nhất ở hiệp hai trước khi Diệu nâng tỉ số lên 9-1 ở hiệp cuối cùng và giành chiến thắng hết sức thuyết phục. Còn trước đó, cô gái đến từ Hóc Môn này cũng thắng dễ Sadavanh Khounviseth (Lào) với tỉ số 6-0 ở vòng loại và đối thủ người Philippines Eva Marie Ditan ở bán kết với tỉ số 7-3.

Tương tự, Nguyễn Văn Hùng cũng bảo vệ thành công chức vô địch và trở thành võ sĩ VN ba lần đoạt HCV SEA Games liên tiếp khi thắng dễ Dindo Simpao (Philippines), do đối thủ phải bỏ cuộc vì chấn thương khi chàng trai người Thanh Hóa này đang dẫn 2-0. Thắng đậm Prawes Sattakom (Thái Lan) đến 7-1 ở bán kết, võ sĩ 23 tuổi này thật xứng với danh xưng “độc cô cầu bại” do không hề có đối thủ trong khu vực.

Đáng tiếc nhất là Nguyễn Quốc Huân trong trận chung kết trước đối thủ người Malaysia Lim Yit Min khi trọng tài đã không cho điểm những đòn đá trúng đích của anh, hoặc trúng mặt thì chỉ cho 1 điểm (đáng ra phải là hai). Dù bị dẫn trước 0-1 ở hiệp một, rồi 0-2 ở đầu hiệp hai nhưng Huân đã gỡ hòa 2-2 (đá trúng mặt đối phương), và bị dẫn lại 4-2 trước khi gỡ hòa 4-4 ở những giây cuối cùng.

Hiệp đấu cuối cùng đã diễn ra đầy sôi động (tỉ số được nâng lên 5-5 rồi 6-6) và gián đoạn khi hai lần các trọng tài phải hội ý vì VN phản đối quyết định của trọng tài, cùng với những tiếng la ó của khán giả. Nhưng mọi phản đối đều không thành công để cuối cùng Huân phải chịu thua tức tưởi với tỉ số 6-7.

NGUYÊN KHÔI 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất