
TRẦN TỐ NGA
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

2009, tôi tự nguyện đến làm chứng phiên tòa Công luận quốc tế ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam tại Paris: "Tôi xin được nói thay cho những người không còn có thể nói và những nạn nhân không đến được nơi này".

Tháng 4, trời Paris đã vào xuân, ấm áp. Tôi nhớ lắm trưa 30-4-1975, ở Sài Gòn, tôi bồng con sơ sinh từ trại giam của Tổng nha cảnh sát về nhà ông ngoại.

Tôi đi Morocco theo lời mời của cô đại sứ má lúm đồng tiền xinh đẹp Đặng Thu Hà, trước khi cô hết nhiệm kỳ bốn năm làm đại sứ.

Chỗ tôi đang sống, Paris, đang vào mùa xuân, ngày dài hơn, nắng nhiều hơn, hoa nở rộ hơn. Paris đang xao động vì các cuộc biểu tình và đình công phản đối luật hưu trí sắp ban hành.

Cuộc chiến hôm nay không còn là cuộc chiến của Trần Tố Nga mà là cuộc chiến đấu của chúng ta đòi CÔNG LÝ.