Bộ tự truyện ba tập này do NXB Trẻ ấn hành, với chiều dày hơn 900 trang, là phần đầu trong mười tập trọn bộ, như là bản tổng kết cuộc đời đầy sôi động của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân - một tên tuổi gắn liền với phong trào đấu tranh đô thị Huế và cuộc nghiên cứu Huế từ sau 1975 đến nay.
Phóng to |
Tác giả Nguyễn Đắc Xuân ký tặng sách - Ảnh: Tiến Long |
Trong lời đầu sách, tác giả trần tình việc viết tự truyện của mình là để kể lại câu chuyện vượt qua nghiệt ngã của tuổi thơ cho con cái vươn cao hơn và “gửi đến các thanh thiếu niên nông thôn đang lang thang đi tìm lẽ sống ở các đô thị hiện nay một bài học”; để tri ân những bậc ân nhân trong đời; để tưởng nhớ những người đã khuất…
Có nhiều bí mật không chỉ của riêng Nguyễn Đắc Xuân mà của cả một thời kỳ lịch sử, nhất là thời xuống đường tranh đấu hào hùng ở Huế, đã được “giải mật” trong bộ sách này. Vì vậy, tác giả đã cẩn trọng thưa trước: “Tôi viết theo suy nghĩ trung thực của tôi, do đó sẽ phải đụng chạm đến nhiều người, kể cả những người thân thiết của tôi. Tôi biết thế nhưng không còn cách viết nào khác hơn…”. Và tác giả dự kiến sẽ tặng sách cho khoảng 150 nhân vật, kể cả nhân vật đã mất, như một lời tri ân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận