09/04/2019 15:54 GMT+7

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa

HẢI DƯƠNG
HẢI DƯƠNG

TTO - Giữa mùa xuân, những cánh rừng bạt ngàn ở Tà Xùa được tô sắc bằng muôn loài hoa khoe sắc. Du khách lên Tà Xùa dịp này sẽ được chìm đắm vào những cung đường huyền diệu, tha hồ săn mây và ngắm hoa giữa đất trời bao la.

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 1.

Thiếu nữ Mông giữa mùa hoa đua nở - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Vốn đã quen thuộc với dân leo núi và những du khách ưa khám phá thiên nhiên hoang dã, Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa (huyện Bắc Yên, Sơn La) được cả nhóm chọn làm điểm đến.

1. Từ Hà Nội, chúng tôi theo chân những người đam mê du lịch bụi theo quốc lộ 32 qua Sơn Tây, cầu Trung Hà, Thu Cúc rồi rẽ vào quốc lộ 37 đi Phù Yên, rồi Bắc Yên với độ dài khoảng 200km.

Đoạn cuối cùng từ thị trấn Bắc Yên lên Tà Xùa dài gần 20km là con đường ấn tượng nhất với các phượt khách và tay lái. Đường nhiều khúc cua với độ dốc lớn, đòi hỏi các tay lái phải có kỹ năng leo cũng như đổ đèo tốt, làm chủ "con xe" của mình.

Sau một ngày mệt nhoài với những cung đường, khúc cua, dốc, chúng tôi cũng tới được một homestay bình dân để tá túc qua đêm.

Homestay nằm cheo leo bên sườn núi trên xã Tà Xùa với độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Bữa cơm tối muộn ấm cúng với bác chủ nhà vui tính, nhiệt tình và mâm cơm với những món ăn dân dã như rau cải mèo, gà đồi, măng xào, canh chua… làm mọi người như tỉnh lại.

Ở đây, nếu du khách đi theo nhóm chọn phòng ngủ tập thể sẽ có giá rất mềm, chỉ 50.000/người/đêm. Những ai cần riêng tư và có nhu cầu ngủ ít người thì chọn phòng trọ bình dân cũng chỉ mất 150.000-200.000/đêm.

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 2.

Những biển mây bồng bềnh buổi sáng trên vùng núi cao Tà Xùa - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 3.

Cung đường leo núi uốn lượn ngập sắc hoa rừng - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 4.

Các em gái người Mông mặc váy đi trên con đường núi ngập sắc hoa - Ảnh: HẢI DƯƠNG

2. Sáng sớm, mọi người tỉnh dậy trong tiết trời lạnh giá miền núi cao. Trong làn sương mù mịt đang tỏa đi khắp chốn, chúng tôi lục đục chuẩn bị đồ đạc bắt đầu chuyến khám phá.

Vừa bước ra khỏi nhà trọ, một khung cảnh kỳ thú đã hiện ra trước mắt. Những biển mây bồng bềnh, trắng xóa ôm ấp lấy núi, lấy rừng khiến khung cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh.

Và cuối cùng, điều mọi người mong chờ nhất cũng xuất hiện là khoảnh khắc vầng mặt trời với ánh hào quang tỏa sáng dần nhô lên khỏi biển mây. Ai cũng muốn tranh thủ tìm cho mình một vị trí đẹp nhất để săn bắt được khoảnh khắc tuyệt vời.

Sương dần tan, những cánh rừng bắt đầu hiện ra rõ nét. Tất cả ngẩn ngơ khi thấy mình bỗng dưng lạc vào xứ sở của muôn loài hoa dại.

Những sắc hoa trẩu trắng, hồng nở khắp các ngả đường. Rồi hoa táo mèo tinh khôi đung đưa theo gió, bên dưới là đủ loài hoa dại, hoa rừng. Thỉnh thoảng bên đường hay giữa màu xanh bạt ngàn, ai đó còn phát hiện những cành hoa đào rừng nở muộn đang khoe sắc…

Nhiều bạn trẻ thích thú dừng xe ngay bên đường ngắm hoa, rối rít chụp lại những bức ảnh.

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 5.

Làng bản thấp thoáng sau tán hoa rừng - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 6.

Bản làng Mông bình dị bên sắc hoa rừng - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 7.

Mê mẩn lạc vào miền kỳ hoa dị thảo Tà Xùa - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 8.

Những bông hoa trẩu nhỏ xinh, tinh khôi giữa đất trời - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 9.

Vẻ đẹp thuần khiết, bình dị của những loài hoa dại - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 10.

Hoa rơi đầy trên sườn núi - Ảnh: HẢI DƯƠNG

3. Từ một điểm hoa bung nở, chúng tôi lên xe rong ruổi khắp các cung đường. Các vạt hoa dại bên đường dẫn lối lữ khách qua những địa danh thuộc vùng lõi khu bảo tồn Háng Đồng, Làng Chếu, Xím Vàng, Tà Xùa…

Những bản làng của người Mông cheo leo hiện ra trong sương núi, thấp thoáng sau tán hoa rừng.

Cuộc sống của người Mông ở vùng núi cao Tà Xùa bình dị và thuần khiết, trong trẻo tự nhiên. Họ thường sống trong những căn nhà sàn cột bằng gỗ, lợp mái tôn ximăng. Cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào tự nhiên, vào núi rừng.

Nhiều người sáng sáng lại mang gùi vào rừng hái măng, kiếm củi. Số khác rủ nhau lên nương chăm sóc mảnh ruộng trồng lúa, ngô, sắn của gia đình.

Những em gái Mông với chiếc váy điệu đà trên người vẫn tung tăng đi học trên cung đường quen thuộc hằng ngày.

Thỉnh thoảng các em lại ngồi nghỉ chân bên đường trò chuyện, ngắm muôn hoa đang đua nở. Những chiếc váy xòe nhiều màu sắc hòa cùng sắc hoa, tất cả vẽ nên bức tranh mùa xuân Tà Xùa vô cùng tươi đẹp...

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 11.

Giây phút ngồi bên nhau tâm sự ngắm hoa - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 12.

Thiếu nữ Mông xúng xính trong bộ trang phục đẹp nhất để đi chơi - Ảnh: HẢI DƯƠNG


Tà Xùa mùa xuân muôn sắc hoa - Ảnh 13.

Đường từ Hà Nội lên Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa

HẢI DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên