15/03/2015 10:17 GMT+7

​Ta ghi cho riêng ta một “kỷ lục ngậm ngùi”

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TT - Công nhân vẫn than rằng lương không đủ sống Nông dân vẫn ôm cày đi sau con trâu Trẻ rẻo cao thiếu trường thiếu áo ​Lính khơi xa vẫn bé nhỏ con tàu...

Mà sao sân bay “đầu tư nhiều tiền nhất”...
Và tượng đài “to nhất Asean”...
Rồi “tháp truyền hình cao nhất thế giới”...
Từ bao giờ, hội chứng “nhất thế gian”?

Rồi đến bao giờ dân nước mình không còn lo nghèo đói?
Bệnh nhân nước mình không chen xếp kiểu cá mòi?
Em nhỏ đến trường không đu dây qua suối?
Ra ngõ bình an không còn lo đường sá bẫy mạng người?

Liệu đằng sau những công trình dự án
Có hay không những phết phẩy “hoa hồng”?
Dân cơ cực toát mồ hôi đóng thuế
Đời cháu chắt mình liệu có giả nợ xong?

Ôi đất nước trùng trùng “guinness”
Bao nhiêu người nghe kỷ lục thấy lòng vui?
Đời lam lũ sấp mặt cùng cơm áo
Ta ghi cho riêng ta một “kỷ lục ngậm ngùi”...

Sông Lô

sông Lô sương khói cuối năm
dặm dài lữ thứ hỏi rằng đường xa
nghe Văn Cao giữa giang hà
cười khan một giọng trường ca lạnh buồn...

Đảo

chào Bạch Long Vĩ, ta về
đứa con mẹ Việt bốn bề trùng khơi
trần thân phên giậu đất trời
mà nghe dông bão tơi bời qua đây
ta về gió bấc cầm tay
nghe trong bọt sóng bụi bay mắt mình...

Tháng hai

tháng hai đau thương tháng hai kiêu hãnh
trên dặm dài ải Bắc tôi đi
mặc giá rét hoa cứ tưng bừng nở
chẳng cần ai nhắc nhở điều gì...

tháng hai đau thương tháng hai kiêu hãnh
trong mịt mùng sương núi lãng quên
bức tượng nhỏ sân trường vôi dày ố
cứa lòng tôi người con gái Pò Hèn

tháng hai đau thương tháng hai kiêu hãnh
“cứ mỗi năm chúng tôi tuổi nhiều thêm
nhưng mà bạn mãi là hai mươi tuổi”
đồng đội khóc nhau trên chốt Vị Xuyên

tháng hai đau thương tháng hai kiêu hãnh
trên dặm dài ải Bắc hôm nay
những hồng trắng mận đào rực nở
như lòng dân luôn tưởng tiếc tháng ngày

tháng hai đau thương tháng hai kiêu hãnh
trong mịt mùng sương núi nhớ và quên
nhưng tết đã về, xin nương theo hương khói
các anh cũng hãy về, tháng hai mãi linh thiêng...

 

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thơ Lê Đức Dục