Tôi vốn đang là một SV thật sự băn khoăn giữa cô nữ sinh, cậu nam sinh lớp 12 và cô cậu SV năm 1 liệu có khác biệt gì lớn về sự chín chắn không? HS yêu dễ ảnh hưởng đến việc học, SV yêu cũng khác gì đâu.
HS yêu còn có ba mẹ bên cạnh canh chừng, SV thì không nên dễ dàng dẫn đến quan hệ tình dục, hiện tượng “sống thử”. Đó là chưa nói đến thực tế không ít đôi cặp SV chọn người yêu như chọn đối tác kinh tế thời SV vốn ai cũng biết rất khó khăn, eo hẹp.
HS “thất tình” thì có thể tự an ủi: “Còn nhỏ, học là chính. Đây chỉ là những cảm xúc hơi lạ một chút thôi!”. Nhưng SV “thất tình” có bạn tự cho mình có quyền làm những hành động như... diễn viên phim ảnh: kêu gào, khóc lóc, uống rượu say, cúp học liên miên... dù bạn nào đã là SV đều biết tình yêu SV vốn rất khó bền lâu; với đủ lý do: ra trường mỗi người một công việc, mỗi người một quê, vào đời thật mỗi người một chọn lựa ứng xử...
SV yêu thì chẳng ai cấm cả, vậy thì yêu sao bây giờ nhỉ?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận