Phóng to |
| http://www.vietanhedu.com/ - một trang web học tiếng Anh của Trung tâm giáo dục Việt - Anh |
Ngân than thở: "Khi còn học, mình chủ quan nên nghĩ chỉ cần bằng B Anh văn và bằng ĐH là có thể xin được một công việc ở công ty tư nhân nào đấy. Nhưng, mấy công ty mình tới họ đều lắc đầu vì khả năng nói tiếng Anh của mình quá kém. Giá như mà…".
Từ chuyện dạy…
Anh văn được đưa vào trường giảng dạy từ lớp 5, lớp 6, thì tính ra với một sinh viên bình thường thì cũng đã hơn 10 năm được học thứ tiếng này. Vậy mà, rất ít người có thể dùng nó để nói chuyện với người Việt Nam chứ chưa nói đến giao tiếp với người nước ngoài.
Theo bạn Tâm, sinh viên trường ĐH KHXH&NV TP.HCM thì lúc học phổ thông, bạn học lớp chuyên Anh. Cho nên, quỹ thời gian dành cho Anh văn tất nhiên là nhiều hơn. Tuy nhiên, không có học sinh nào đủ khả năng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Vì các buổi học đều dành cho việc làm ngữ pháp, luyện đọc. Cô giáo, học sinh đều dùng tiếngViệt để giao tiếp với nhau. Một tuần chỉ dành ra một buổi vừa nghe băng vừa tập nói theo chủ đề.
Tâm cũng chia sẻ tiếp: "Lên ĐH, tình hình cũng chẳng khá hơn, vì thầy dạy Anh văn chuyên ngành cũng dành phần nhiều cho đọc và viết. Tiếng anh không chuyên thì học các cuốn Linelife, Headway, có nghe băng thì cũng "bữa đực bữa cái". Toàn là học chia động từ, chia thì…cả buổi chỉ cắm đầu làm chứ không nói tiếng Anh vì "học cho kịp chương trình các em còn thi"!"
Đến chuyện học
Khi nghe đến con số 60% sinh viên không thể nói tiếng Anh, anh Dũng- nhân viên của một công ty quảng cáo ở Q1 đã "phán" một câu: "Cũng do SV mình trước giờ thụ động quá. Cứ đòi hỏi vào thầy cô phải dạy thế này thế nọ mà không biết tự nhìn lại xem mình học như thế nào". Thực tế thì ý thức tự học của một số sinh viên quá yếu. Sinh viên lên lớp đợi thầy cô cho bài làm, gợi đề tài nói và rất ít sinh viên tham gia. Hoặc là ngồi nghe rất chăm chú nhưng không tham gia thảo luận, hoặc là nói chuyện riêng chờ hết tiết thì về. Cho nên, có thể dễ dàng thấy hình ảnh các thầy dạy Anh văn thường "độc diễn" một mình trước lớp.
Tâm lí chung của các bạn là ngại nói. Theo lời của một bạn thì: "Thường ngày toàn tiếp xúc với người Việt, cũng tập nói tiếng Anh nhưng được dăm ba câu rồi "bí" từ, thành ra nói tiếng Việt cho khỏe. Mà gặp người nước ngoài thì run quá, vả lại cũng có biết gì mà nói! Vốn từ bạn ít quá!".
Bạn Phương Thảo- SV trường ĐH Sư phạm TP.HCM nói: "Nếu muốn nói tiếng Anh giỏi thì cần vốn từ thôi cũng chưa đủ. Quan trọng là mình phải tập tự tin. Nói chuyện với người nước ngoài không "đáng sợ"và "dễ quê" như nhiều bạn nghĩ. Mình cũng "quơ tay quơ chân" để diễn tả cho một ông khách nước ngòai hỏi thăm đường. Lâu dần cũng dạn dạn lên nên nói chuyện cũng được hơn dù không ít lần bị sai".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận