![]() |
Nỗi đau khi nhìn thấy thi thể người thân - Ảnh: Quang Thế |
Xem video |
Chúng tôi có mặt ở xã Hồng Hà vào sáng 30-7, chứng kiến cảnh thân nhân và người dân địa phương không kìm được nước mắt khi thấy thi thể người bị nạn được đưa từ thuyền vào bờ. Người nhà kêu khóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể bầm tím của người thân.
Người thân của những người bị nạn kể lại vào sáng 29-7, bảy trong số bốn người bị nạn đi ăn cưới một người bạn ở xã Dương Liễu, sau đó cả nhóm rủ nhau ra bờ đê sông Hồng để chụp ảnh. Có 5 người đi trước, hai người đi sau.
Sau khi ra đến bờ sông Hồng, 5 người lội ra moong cát ở ngoài sông để chụp ảnh, bất ngờ moong cát bị sụt cuốn họ xuống nước. Một thanh niên tên Tài đã thoát chết nhờ biết bơi và được người đi thuyền trên sông Hồng cứu sống.
Nhiều người dân địa phương cho hay đã nhiều năm nay khu vực này trở thành bãi khai thác cát trái phép. Tại hiện trường có đến hàng trăm khối cát vừa mới khai thác đang để ở bờ và nhiều máy xúc được “sa tặc” đưa đi khỏi điểm khai thác khoảng chừng 70m.
Sáng 30-7, trao đổi với PV Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đình Đà - chủ tịch UBND xã Hồng Hà - cho hay: "Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã huy động lực lượng công an, quân đội ra bảo vệ hiện trường, giúp thân nhân tìm kiếm người bị nạn. Ở khu vực trên, hằng năm chúng tôi có cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cũng đã tuyên truyền trên loa đài. Còn việc khai thác cát, ở địa phương chúng tôi nhiều năm nay không có tình trạng này”.
Được biết vào năm 2010 ở địa điểm trên đã xảy ra hai vụ chết đuối, cướp đi sinh mạng của 2 em nhỏ.
![]() |
Moong cát chuẩn bị đưa đi tiêu thụ của “sa tặc” - Ảnh: Quang Thế |
![]() |
Những đống cát vừa khai thác, chỉ cách vụ sụt moong chừng 50m - Ảnh: Quang Thế |
![]() |
Nhiều máy xúc cát được “sa tặc” mang đi cất giấu - Ảnh: Quang Thế |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận