Phóng to |
| Miệng hố ngay mố cầu Sơn được che tạm bợ bằng một tấm bêtông và rào chắn sơ sài - Ảnh: Mậu Trường |
Theo quan sát của chúng tôi, mố cầu Sơn, phía từ vòng xoay Hàng Xanh đi cầu Bình Triệu, xuất hiện một hố khá lớn và sâu. Miệng hố có đường kính gần 1m, ăn sâu vào phía trong lòng đường gần 2m. Theo bà con trong khu vực, hố này xuất hiện gần nửa tháng nay nhưng thỉnh thoảng chỉ có vài công nhân tới xem rồi bỏ đi.
Cùng ngày, ông Trần Minh Trung - phó giám đốc Công ty Công trình cầu phà TP.HCM - cho biết đất cát, vật liệu dưới mố cầu lâu ngày bị nước cuốn trôi đã tạo thành hố rỗng ngay mố cầu Sơn. Công ty đã báo sự cố này với Khu quản lý giao thông đô thị số 2, đồng thời đã khảo sát thực tế và lên phương án sửa chữa trong thời gian tới.
Đường sạt lở nguy hiểm
Người dân sống trên đường Phong Châu, TP Nha Trang (Khánh Hòa) phản ảnh sau những ngày mưa bão, một đoạn đường thuộc địa phận thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái bị sạt lở nghiêm trọng. “Khu vực bị sạt lở đã xuất hiện cách đây bốn ngày (tức ngày 1-4) nhưng vẫn chưa được sửa chữa” - chị Hương (35 tuổi, thường qua lại đoạn đường này) cho biết.
Phóng to |
| Khu vực xảy ra sạt lở chưa được khắc phục trên đường Phong Châu thuộc địa phận thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang - Ảnh: T.Thành |
Tại hiện trường, đoạn đường bị sạt lở kéo dài khoảng 10m, rộng 2m, chiếm 1/3 diện tích mặt đường. Bên dưới khe sạt lở còn nhiều mảng khối ximăng sắc nhọn, đe dọa tính mạng người đi đường, đặc biệt vào ban đêm. Đáng nói là sau bốn ngày chưa được sửa chữa, đoạn đường sạt lở thường xuyên có xe cộ đi lại nhưng không hề có rào chắn, biển cảnh báo cho người tham gia giao thông nhận biết.
Chiều 5-4, ông Lê Tiến Vĩnh - trưởng Phòng quản lý đô thị TP Nha Trang - cho biết chưa thấy báo cáo về tình hình sạt lở trên đường Phong Châu, tuy nhiên sẽ cho người kiểm tra và xử lý kịp thời.
Không được che bạt, mái tôn để bán hàng
Các tiểu thương bán hoa quả ở chợ Đồng Hới (TP Đồng Hới, Quảng Bình) phản ảnh sau vụ cháy ngày 2-4, ở khu vực bán hoa quả của chợ ban quản lý không cho che lại mái bạt hay mái tôn nên khi trời mưa gió tiểu thương không có chỗ ngồi khô ráo và hàng hóa bị ướt.
Ông Hoàng Văn Minh, đội trưởng đội quản lý chợ Đồng Hới, cho biết sau vụ cháy, chủ tịch UBND TP Đồng Hới và trưởng ban quản lý chợ yêu cầu không được che lại mái tôn, mái bạt ở vị trí cũ. TP đang quy hoạch chỗ mới cho các hộ buôn bán hoa quả tại khu vực nhà chờ ở bến đò Mẹ Suốt, nhưng phải chờ đến khi UBND tỉnh có quyết định chính thức tiểu thương mới chuyển đi được.
|
Người bán vé số bị đánh phải nhập viện Ngày 5-4, ông Ngô Văn Trang - chủ tịch UBND xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) - xác nhận việc ông Trần Văn Sang (39 tuổi, ở ấp 2, xã Tân Kiều) phản ảnh ông bị một cán bộ công an huyện và một cán bộ Công an xã Tân Kiều đánh vào ngày 22-3 là có thật. Cũng theo ông Trang, hiện các đương sự có liên quan ở xã đang làm tường trình, báo cáo vụ việc với lãnh đạo xã để xử lý. Phần liên quan đến cán bộ công an huyện thì huyện đang làm. Ông Trang cũng xác nhận lúc làm việc với ông Sang, một cán bộ công an có uống rượu. Trước đó, ông Trần Văn Sang gửi thư đến báo Tuổi Trẻ phản ảnh khoảng 13g ngày 22-3, ông đi bán vé số ở chợ Tân Kiều, thấy một nhóm người tụ tập chơi lôtô, ông ghé lại mời mua vé số. Khi ông mới bán được hai tờ vé số chưa kịp lấy tiền của người mua thì một số công an ập đến bắt giải về trụ sở Công an xã Tân Kiều. Tại đây, ông bị còng tay và bị đánh đến ngất xỉu phải nhập viện. Lúc đánh ông, một cán bộ công an đang say rượu. Sau hơn 10 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, ông Sang đã xuất viện nhưng vẫn còn đau ở đầu và hai bên xương sườn. Giấy xuất viện ghi rõ ông Sang bị đa chấn thương do bị đánh. Cấm buôn bán thịt cá, hải sản trên đường Trần Văn Kỷ “Sáng 5-4, lực lượng công an, thanh tra xây dựng, dân phòng thuộc P.14, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) dẹp bỏ chợ tự phát trên đường Trần Văn Kỷ. Những người buôn bán trong nhà cũng bị lực lượng này tịch thu hàng hóa và cấm buôn bán” - nhiều bạn đọc báo tin. Một bạn đọc cho biết khoảng một tuần nay, hầu như sáng nào lực lượng này cũng túc trực trên đường Trần Văn Kỷ khiến người dân không thể làm ăn, buôn bán được. “Chúng tôi đã buôn bán đồ hải sản trên con đường này hàng chục năm để nuôi sống gia đình. Chúng tôi đã cam kết với phường là chỉ bán trong nhà nhưng mấy hôm nay họ xuống gây khó dễ khiến việc buôn bán của chúng tôi gặp không ít khó khăn” - một người dân phàn nàn. Theo ông Nguyễn Văn Quý - chủ tịch UBND P.14, Q.Bình Thạnh, thời gian qua quận có chủ trương giải tỏa các điểm mua bán tự phát trên địa bàn. Đường Trần Văn Kỷ là một trong những điểm mua bán tự phát ở P.14 cần giải tỏa. Trước mắt, phường chỉ cấm buôn bán thịt cá, hải sản vì những điểm bán loại hàng này thường không đáp ứng được chỗ đậu xe cho khách nên dù bán trong nhà hay ngoài đường cũng ảnh hưởng đến giao thông. Đối với các tiệm tạp hóa, sạp bán rau quả, điểm bán đồ ăn sáng trong nhà, người dân vẫn được mua bán bình thường. Tàu ngưng hoạt động, dân không về được đảo Nhiều người dân sống ở xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) phản ảnh tàu Thổ Châu 09 đột nhiên ngừng hoạt động khiến nhiều người dân và cán bộ công tác tại xã đảo Thổ Châu đi vào TP Rạch Giá và Phú Quốc không thể trở về đảo được. Chiều 5-4, ông Đoàn Bình - thuyền trưởng tàu Thổ Châu 09 - cho biết theo lịch trình thì ngày 5-4 tàu xuất bến TP Rạch Giá đi Phú Quốc và sáng hôm sau tàu từ Phú Quốc về xã đảo Thổ Châu. Tuy nhiên, do tàu nợ tiền dầu đại lý ba tháng chưa trả nên từ đầu tháng 4 đại lý không bán dầu nữa khiến tàu không thể chạy được. “Hiện chúng tôi đang đề nghị cơ quan quản lý cấp kinh phí mua dầu để tàu hoạt động trở lại” - ông Bình nói. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận