25/06/2014 02:02 GMT+7

Suarez đối mặt án phạt vì món "cẩu xực"

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Truyền thông quốc tế phản ứng gay gắt hành động cắn hậu vệ tuyển Ý Giorgio Chiellini của tiền đạo tuyển Uruguay Luis Suarez trong trận đấu giữa hai đội vừa kết thúc rạng sáng 25-6 (giờ VN)

Tuyển Uruguay đã có chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước tuyển Ý để giành một vé của bảng D vào vòng 1/16. Không ghi bàn nhưng Luis Suarez lại trở thành tâm điểm của giới truyền thông với pha cắn vai Giorgio Chiellini.

Đó là tình huống diễn ra ở phút 80, trong vòng cấm địa tuyển Ý. Sau tình huống giằng co chờ đón bóng, Luis Suarez bất ngờ từ phía sau nhón lên cắn vào vai Giorgio Chiellini. Bị cắn đau, Giorgio Chiellini ngã ra sân và sau đó, anh vạch áo khiếu nại với trọng tài người Mexico Marco Rodriguez. Trong lúc đó, Luis Suarez cũng ngã ra sân, ôm mặt đau đớn như thể bị Giorgio Chiellini thúc chỏ vào vào.

Trọng tài Rodriguez đã không trông thấy tất cả diễn biến của tình huống này nên Luis Suarez thoát tội. Tuy nhiên, hành động của Luis Suarez đã không qua nổi hàng chục máy quay cũng như cả trăm chiếc máy ảnh hiện đại trên sên. Các phóng viên ảnh trên sân đã ghi lại vết hằn khá rõ trên vai Giorgio Chiellini sau cú cắn của Luis Suarez.

Sau trận đấu, Giorgio Chiellini phát biểu: “Thật lố bịch khi Suarez không bị đuổi sau tình huống đó. Đó là một hành động cắn rất rõ ràng. Sau đó, anh ta đã nằm lăn xuống sân vì biết rõ rằng mình đã làm điều không nên làm”.

Bình luận viên Sam Borden của New York Times (Mỹ) lập tức bày tỏ quan điểm: “Cú cắn của Luis Suarez đã làm hỏng chiến thắng của Uruguay trước Ý. Không thể tưởng tượng nổi một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đang nổ lực chinh phục World Cup, lại canh me thoáng quan sát sơ hở của trọng tài để nhào lên cắn đối thủ như cắn thịt bò. Một hành động điên rồ”.

Hãng tin Reuters cho biết Luis Suarez sẽ đối mặt với án phạt không nhẹ cho hành động này. Hãng tin AFP dẫn quy định, FIFA hoàn toàn có thể vào cuộc bằng cách xem lại băng ghi hình và  quyết định phạt hay không phạt những tình huống trọng tài không quan sát được trên sân.

Cú cắn của Luis Suarez cũng lập tức trở thành đề tài nóng trên các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, cựu danh thủ Liverpool Michael Owen chia sẻ trên mạng xã hội Twitter: “Hãy cho tôi biết mình vừa trông thấy cảnh tượng gì vậy? Có thật Luis Suarez sẽ không cắn bất cứ ai nữa không? Tôi thích xem Luis Suarez thi đấu hơn bất cứ cầu thủ nào khác nhưng rõ ràng anh ta đã mất tự chủ”.

HLV tuyển Uruguay Oscar Tabarez không trông thấy được tình huống này. HLV Oscar Tabarez phát biểu: “Tôi sẽ xem lại hình ảnh vì không tận mắt chứng kiến. Nếu điều đó thật sự xảy ra, có thể trọng tài cũng không thấy. Thế nên, tôi sẽ không bình luận gì”.

Đây không phải lần đầu tiên Luis Suarez tự gây rắc rối cho mình vì cắn đối thủ. Năm 2010, khi còn khoác áo CLB Ajax, Luis Suarez từng bị cấm 7 trận vì cắn vai Otman Bakkal của CLB PSV Eindhoven. Ba năm sau, Luis Suarez (khi này đã là người của Liverpool) lại bị cấm 10 trận vì cắn hậu vệ Chelsea Branislav Ivanovic.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên