Phóng to |
Ngay khi chính thức công bố, Goleo VI đã nhận ngay nhiệm vụ và xem đó là ưu tư hàng đầu của mình: Goleo VI mong muốn World Cup 2006 tại Đức sẽ là một buổi tiệc khổng lồ, đầy niềm vui và không thể nào quên.
Để thực hiện nhiệm vụ đó, Goleo VI sẽ phải trở thành “ông vua tiệc tùng”, ca hát, khiêu vũ với những người ham mộ vòng quanh thế giới trong vòng bốn tuần lễ diễn ra vòng chung kết.
Người bạn đồng hành không thể thiếu của Goleo VI là trái bóng Pille biết nói, nói đến líu lo trời đất. Đây có thể xem là cặp đôi một trời một vực, như Asterix và Obelisk, hay Laurel và Hardy, nhưng họ không thể tách rời nhau vì cùng chia sẻ đam mê đá bóng và sẽ mang đến một đêm hội - như Goleo gọi, là “đêm hội lớn nhất thế giới”.
TTO xin giới thiệu những hình ảnh mới nhất của cặp đôi sẽ làm đảo điên thế giới vào mùa hè 2006 tại Đức:
Phóng to |
![]() |
Phóng to |
![]() |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận