Ca sĩ Cẩm Ly trả lời bạn đọc:
Sự mộc mạc chân phương đã tìm được sự đồng cảm?
Ca sĩ Cẩm Ly - Ảnh: Mai Vinh |
1/ NGUYỄN NGỌC QUỲNH MAI (87/14/23B Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.GV, TP.HCM)
AT - * Câu 1: Theo chị, một người không có thẻ fan club, không có điều kiện xem live show hay mua CD, DVD, mà chỉ có thể theo dõi chị qua sách báo hay trên tivi thì có được làm "khán giả ái mộ" chị?
- Không phải cứ có thẻ fan club, có điều kiện xem show, mua CD, DVD hay đi xem tất cả các buổi biểu diễn của Ly mới được xem là "khán giả ái mộ" như bạn nghĩ đâu. Tuy "ngưới ấy" không có điều kiện nhưng lại luôn quan tâm, dõi theo những bước đi của mình, Ly nghĩ ắt hẳn "người ấy" cũng yêu mến con người hoặc tiếng hát của Ly lắm, điều đó đối với Ly lại càng đáng quý hơn đấy chứ.
* Câu 2: Biết tin chị sẽ chú tâm vào dòng nhạc dân ca - trữ tình mà "bỏ” dòng nhạc trẻ làm em rất buồn, vì em rất thích các ca khúc như Em đã lầm tin anh, Áng mây buồn, Đêm có mưa rơi, Em sẽ là người ra đi, Tình theo gió mây... Vì sao thế, chị không còn tự tin hay "nghe lời" ông xã? Chị có hối hận?
- Chị chưa bao giờ tuyên bố bỏ dòng nhạc trẻ cả. Có lẽ gần đây chị có phát biểu "sau live show dân ca "Tự tình quê hương", tương lai Cẩm Ly sẽ "mặn mòi" hơn với dòng nhạc này" nên mọi người đã ngộ nhận chị không hát nhạc trẻ nữa. Không có đâu, em và các bạn trẻ hãy yên tâm, chị vẫn muốn được thể hiện ở cả nhiều thể loại đấy chứ! Nếu em đang có trong tay album Em không thể quên, em sẽ thấy ngay điều chị nói.
* Câu 3: Dường như để công bằng, cuộc đời luôn có được là có mất và ngược lại. Chị đã bị "mất" gì khi có "được" thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu, sự nổi tiếng..., để em và các bạn có thể "thông cảm và chia sẻ” cùng chị?
- Đúng như bạn nghĩ, cuộc đời không bao giờ được trọn vẹn, nhưng quan trọng là mình mất nhiều hay được nhiều mà thôi. Nghề này bận rộn nhiều cũng như giờ giấc không ổn định, nên nhiều khi chẳng còn khoảng thời gian dành cho riêng mình nữa, đôi khi còn bị những quấy rầy ngoài ý muốn. Biết làm sao được, vì mình là người của công chúng mà...
Nhưng bù lại, mình được biết và đến được nhiều nơi trên mọi miền đất nước cũng như thế giới qua mỗi chuyến lưu diễn, được nhiều người yêu mến và quan tâm đến cả gia đình nhỏ của mình. Ly thấy mình thật hạnh phúc với những gì đang có được. Xin cám ơn tất cả những chân tình của khán giả đã ủng hộ và yêu mến Cẩm Ly trong suốt bao năm qua.
Ba bạn đọc Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai (TP.HCM), Huỳnh Thị Thanh Thảo (TP.HCM) và Võ Thị Như Trang (Quảng Nam) được ca sĩ Cẩm Ly chọn tặng quà là một bộ lịch Cẩm Ly 2010. Các bạn ở TP.HCM xin vui lòng đến nhận tại Phòng Xuất bản báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận). Riêng bạn ở tỉnh chúng tôi sẽ chuyển quà qua bưu điện |
* Câu 1: Chị hát rất thành công nhiều thể loại, nhất là dân ca - trữ tình - nhạc trẻ - nhạc sang và thậm chí là... nhạc "sến", chỉ còn thiếu opera - thính phòng nữa mà thôi. Điều gì đã làm nên một Cẩm Ly đa dạng mà vẫn thành công như thế?
Và chị hát vì điều gì, đam mê, thích nổi tiếng, danh vọng hay đơn giản là... Cẩm Ly thì phải biết hát và hát thật hay?
- Rất cám ơn Phụng đã có lời khen tặng. Điều gì đã làm nên một Cẩm Ly như thế? Quả thật Ly cũng không biết nữa, chỉ biết Ly hát với tất cả sự say mê, thả hồn mình hòa quyện theo từng giai điệu, đặt tâm trạng mình theo từng câu hát. Ly muốn chuyển tải đến người nghe những cảm xúc thật nhất mà bản thân mình cảm nhận được qua bài hát mà tác giả muốn gửi gắm tình cảm vui buồn. Có lẽ sự mộc mạc chân phương ấy đã tìm được sự đồng cảm nơi khán giả chăng?
* Câu 2: Giữa hạnh phúc gia đình và sự nghiệp, chị quý trọng bên nào hơn, vì sao?
- Ly là người sống hướng nội nên gia đình là tổ ấm mà Ly yêu quý nhưng Ly vẫn muốn được đeo đuổi sự nghiệp của mình. Rất may ông xã Hữu Minh (Minh Vy) cũng là người trong nghề nên Ly nghĩ mình có thể dung hòa để thể hoàn thiện ở cả hai.
3/ HUỲNH THỊ THANH THẢO (575/30 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, TP.HCM)
* Câu 1: Cuộc sống không cho không chúng ta thứ gì. Những gì cuộc sống mang đến đều có ghi giá một cách kín đáo. Để được sự thành công rực rỡ như ngày hôm nay, chị đã phải "trả giá” như thế nào? Theo chị, những "cái giá” đó có xứng đáng không?
- Nếu bạn đã nói là "kín đáo" thì chắc chỉ có mỗi bản thân mình cảm nhận được mà thôi. Riêng Ly thấy không có gì phải gọi là "trả giá” cả, có chăng là bị thiệt thòi ở một mặt nào đó. Nhưng bạn cũng đã nói "cuộc sống không cho không ta thứ gì”, phải không?
* Câu 2: Em và rất nhiều người mến mộ chị vì giọng hát mượt mà, vẻ đẹp đằm thắm và nhất là không bao giờ có scandal bất cứ việc gì. Theo chị, điều gì đã làm nên một Cẩm Ly thành công như thế? Và chị nghĩ gì về việc nhiều ca sĩ trẻ luôn tạo nên những scandal thu hút công chúng?
- Mỗi người đều có cách suy nghĩ của riêng mình, Ly không có ý kiến. Ly chỉ sống thật theo tính cách con người mình thôi.
* Câu 3: Rất nhiều bạn trẻ sa vào những sự việc không tốt như: đua xe, sống thử, khoe "hàng", ma túy, buông thả..., mà quên đi cái quan trọng nhất của con người là "chân - thiện - mỹ”. Là một người "nổi tiếng và có tiếng nói chất lượng", chị có lời khuyên nào?
- Tuổi trẻ luôn sống với những thú vui và nông nổi nhất thời, quan trọng là sau khi vấp ngã chúng ta biết nhận thức đúng đắn mà đứng lên để làm lại cuộc đời.
4/ ĐÀO LINH XUÂN (334/5/20 Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Kiên Giang)
* Trên các báo, tạp chí đăng rất nhiều nói về gia đình chị và em biết chị có baby rất xinh xắn. Vậy vừa phải ca hát chuẩn bị cho live show "Tự tình quê hương" vừa chăm sóc con, chị có thấy mệt mỏi hay chán nản gì không ạ?
- Quả thật trong thời gian chuẩn bị cho live show "Tự tình quê hương", chị thật sự đuối sức. Trong thời gian đó vừa lo chuẩn bị cho chương trình lại vừa ra vào bệnh viện, rồi đến phòng khám suốt vì hai bé cứ thay phiên nhau ho, sốt. 2-10 là đêm diễn đầu tiên mà đêm 1-10 chị còn tập cho đến 3g30 sáng 2-10 mới về đến nhà. Sau hai đêm diễn chị gần như kiệt sức nằm lỳ trên giường suốt mấy ngày liền. Nhưng thấy vui vì chương trình đã thành công và được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.
5/ MỸ NGỌC (137A1 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
* Câu 1: Ngoài đam mê, theo chị, yếu tố nào là quan trọng nhất để trở thành một ca sĩ giỏi?
- Ngoài niềm đam mê thì mình phải có khả năng ca hát, rồi cần phải học hỏi trau dồi và phấn đấu rất nhiều.
* Câu 2: Khi đứng trên sân khấu, chị nghĩ điều gì làm người ca sĩ lo sợ nhất?
- Không thể hiện được trọn vẹn bài hát, không nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả.
* Câu 3: Chị thần tượng ca sĩ nào nhất? Tại sao?
- Chị thích chất giọng ngọt ngào của ca sĩ Hương Lan, sự sâu lắng của ca sĩ Bảo Yến và niềm da diết của ca sĩ Đình Văn.
6/ PHẠM HOÀNG QUYÊN (lớp 12C2 Trường THPT Che Ghevara Mỏ Cày Nam, TP Bến Tre)
* Chị có cảm thấy mình là một người rất may mắn khi tham gia nhiều lĩnh vực: ca nhạc, cải lương, hài kịch... và ở lĩnh vực nào chị cũng gặt hái được rất nhiều thành công. Chị cũng có được một gia đình rất hạnh phúc, có ưu thế là có ông xã là đạo diễn - nhạc sĩ. Vậy chị có cảm thấy chị thật sự đã là một người phụ nữ thành công và hạnh phúc chưa?
- Chị thấy mình thật hạnh phúc khi đã thực hiện được những ước mơ của mình, và một mái ấm luôn tràn ngập tiếng cười của bé Thỏ và bé La.
7/ PHAN PHƯƠNG LÊ (195/4 đường Ba Tháng Hai, P.Hương Lợi, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
* Em thấy rất ít ca sĩ đã có gia đình mà sự nghiệp vẫn thành công rực rỡ. Có phải sự ủng hộ và giúp đỡ của ông xã Minh Vy chính là động lực, nguyên nhân giúp chị thành công cả trong gia đình và sự nghiệp không? Chị có cảm tưởng như thế nào khi hát bài hát do chính ông xã sáng tác riêng cho chị, đặc biệt là bài Em là hạnh phúc đời anh?
- Đúng là ông xã đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc của Ly. Ngoài là nhà sản xuất, biên tập, anh ấy còn là nhạc sĩ và đạo diễn nên giúp Ly rất nhiều trong việc chọn bài và xây dựng hình ảnh trong những video clip, kể cả khâu ngoại giao nhận show anh ấy cũng kiêm luôn. Ly chỉ việc làm tốt phần hát của mình và chăm lo cho con cái. Bài hát ấy cũng đã nói lên tất cả rồi.
8/ NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN (265 ấp Hòa Phước, xã Hòa Lộc, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre)
* Để biểu diễn thành công một ca khúc trẻ thì người ca sĩ phải "cháy" hết mình. Còn đối với thể loại nhạc dân ca - trữ tình, để thể hiện tốt bài hát thì người ca sĩ cũng phải thả hồn theo ca từ, nhạc điệu? Vậy chị có nghĩ sự thành công của mình ở thể loại nhạc này được quyết định bởi yếu tố "tâm hồn" của mình hay không?
- Với Cẩm Ly thì điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng không phải chỉ ở nhạc dân ca trữ tình mà kể cả những bản tình ca cũng vậy. Những cung bậc tình cảm sẽ được thổi hồn vào từng câu hát, đưa người nghe đến những cảm xúc thật nhất mà tác giả muốn gửi gắm.
9/ VÕ THỊ NHƯ TRANG (lớp 11/4 Trường THPT Lương Thế Vinh, Điện Bàn, Quảng Nam)
* Câu 1: Giọng hát của chị có sức truyền cảm rất lớn, chị biết không? Nó có thể đi sâu vào một trái tim đóng băng, làm cho trái tim đó ấm lên, rồi thôi thúc và đập trở lại - chính em mang trong mình trái tim băng giá ấy suốt bao năm.
Chị đã đưa vào tâm linh em (chỉ riêng em thôi) những khúc dân ca thuần hậu, mộc mạc, chân thành ấy một điều gì đó thật ấm. Đơn giản là vậy! Thế chị có thật sự đang tìm những "tâm linh" bé nhỏ như em để gỡ những "nút thắt" trong mỗi người hòa vào cuộc sống bằng những lời ru êm dịu?
- Nếu tiếng hát của chị có thể làm được điều đó thì chị cảm thấy rất vui. Vậy thì tại sao chị lại từ chối một việc tốt như vậy chứ!
* Câu 2: Con đường nghệ thuật cũng như những phím dương cầm. Có lúc vang lên dữ dội đến cuồng nhiệt, cũng có lúc trầm buồn lắng xuống. Đến một lúc nào đó nó sẽ tắt hẳn và nằm im bặt, chị có sợ cái "nằm im" ấy không?
- Quy luật tự nhiên "tre già măng mọc". Khi bước theo con đường này chị cũng đã biết được nên chuẩn bị cho mình tinh thần để đối mặt. Có thể sau này khi không còn hát chị cũng sẽ làm công việc ít nhiều liên quan đến nghệ thuật, nhưng ngày ấy chắc sẽ còn xa vì...vì... chị vẫn muốn được hát hoài
10/ LÊ THỊ HÀ (lớp 11/4 Trường THPT Lương Thế Vinh, Điện Bàn, Quảng Nam)
* Vừa là một ca sĩ, vừa là một người vợ trong gia đình, hai công việc trên có làm cho thời gian của chị thêm bận rộn không? Vậy chị sắp xếp như thế nào để thuận lợi cho cả hai?
- Làm nghề này thời gian không ổn định và luôn bận bịu. Trước đây đã vậy bây giờ có gia đình, rồi có hai bé nữa nên không nói chắc bạn cũng hiểu rồi há. Thì cố gắng sắp xếp, linh động theo công việc rồi đâu cũng vào đấy, có điều "quỹ thời gian" của chị chắc chắn không còn nữa rồi (huhu).
11/ P.H.A.P. (Phan Hữu Tiếp, hộp thư 06 Bưu điện Cái Tắc, Châu Thành, Hậu Giang)
* Ngoài giọng ca, trang phục cũng giúp ca sĩ lấy lòng khán thính giả. Xin hỏi: trước khi làm ca sĩ chuyên nghiệp Cẩm Ly có tốn thời gian nghĩ đến trang phục không? Chắc Cẩm Ly nhận rất nhiều lời khen của người ái mộ. Trong số ấy có ai khen Cẩm Ly mặc áo dài trông đẹp, duyên dáng dễ thương và trẻ mãi chưa? Nếu có thì tôi đứng thứ bao nhiêu?
- P.H.A.P làm Ly nở hết mũi rồi đây nè! Chắc tại bạn yêu mến Ly nên mới khen vậy chứ Ly biết mình không đẹp mà còn trông nhỏ con nữa, làm sao sánh bằng những cô người mẫu với dáng thướt tha trong tà áo dài duyên dáng chứ. Nói vậy thôi chứ nhỏ con cũng không hẳn là xấu phải không các bạn, miễn sao mình tự tin khi khoác lên mình trang phục mà mình yêu thích, mà Ly lại là người rất thích áo dài đó.
12/ PHAN THÚY NGỌC (128 quốc lộ 1A, ấp 1, xóm Lung, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu)
* Câu 1: Cơ duyên nào đã giúp chị đến được với con đường nghệ thuật là làm ca sĩ và chuyên hát dòng nhạc dân ca - trữ tình?
- Chị yêu thích ca hát từ thời còn nhỏ. Qua các cuộc thi trường lớp, sinh hoạt tại địa phương, các cuộc thi... cho đến năm 1993 sau khi đoạt giải nhất song ca tiết mục hát hay của Nhà hát Hòa Bình, chị chính thức bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
* Câu 2: Khi được xướng tên lên sân khấu nhận giải Mai vàng năm 2008 chị có cảm xúc như thế nào? Chị có cảm thấy hãnh diện với giải thưởng mà mình nhận được không?
- Chị đã từng tâm sự dù giải thưởng lớn hay nhỏ thì khi bước lên bục nhận giải, cảm xúc của chị thật vui sướng hạnh phúc như đứa trẻ nhận được món quà từ tay người lớn thưởng cho mỗi khi làm được một việc tốt.
13/ LÊ HOÀNG MỸ VY (45 Lê Đình Chinh, TP Kontum, tỉnh Kontum)
* Em thấy xu hướng ngày nay trong giới ca sĩ họ luôn mong muốn tìm cái mới để đưa đến công chúng. Riêng chị, lại vẫn theo dòng nhạc dân ca - trữ tình của quê hương. Có thể nói chị chính là nhịp cầu trái tim giữa một ca sĩ và khán giả để cho họ thấy được Việt Nam mình, quê hương mình có vẻ đẹp truyền thống mà dần bị lãng quên trong xã hội đang thay đổi từng giờ, từng phút. Ý kiến của chị như thế nào?
- Mỹ Vy làm Ly thấy vui và hãnh diện về mình quá! Đùa tí thôi. Nếu được là nhịp cầu trái tim tô thêm vẻ đẹp truyền thống của quê hương mình đến khán giả thì còn gì bằng, vì mình vốn cũng là một người con đất Việt mà. Nhưng bạn cũng không nên "dị ứng" với những dòng nhạc khác, vì nghệ thuật luôn hướng đến cái mới cái đẹp trong cuộc sống, những gì không đẹp không hay thì theo thời gian sẽ có sự đào thải.
14/ TRẦN DUY PHONG (162A/6 Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
* Người nghệ sĩ là người của đám đông, cho nên người nghệ sĩ bắt buộc phải có những phong cách khác người thường để mình dễ dàng nổi bật trước đám đông. Theo chị, chị nghĩ sao về quan niệm này?
- Có thể đó là cách nghĩ của một vài cá nhân nào đó. "Phong cách khác người", "dễ dàng nổi bật" với những tiếng xấu thì liệu có nên chăng? Ly nghĩ mình là nghệ sĩ, là người của công chúng nên cần cẩn trọng hơn trong lời nói, cách cư xử và hành vi của mình, ngoài ra Ly muốn sống một cuộc sống thoải mái bình thường như bao nhiêu người khác, không gò bó hay gượng ép bản thân mình.
15/ HỒ CÔNG THẮNG (757 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM)
* Để hát tốt các ca khúc trữ tình, hát về quê hương thì chắc hẳn chị có một tình cảm sâu sắc với quê hương. Chị có thể nói lên cảm nhận của chị về quê hương và một kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị ở quê hương - nơi chôn nhau cắt rốn của chị được không ạ?
- Quê quán là Bình Định nhưng Ly lại hoàn toàn sinh trưởng và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn này. Tuy sinh sống ở thành phố nhưng Ly lại có nhiều cơ hội đến mọi miền đất nước qua những chuyến lưu diễn và quay phim, nên bức tranh quê hương luôn trải dài trong tâm trí Ly với những hàng dừa xanh, những cánh đồng lúa xanh bát ngát... Được ngồi trên xuồng xuôi theo dòng nước yên ả, tận hưởng làn gió mát của sông nước... uhm... cảm giác mới thật thoải mái làm sao!
Mời bạn đọc đặt câu hỏi với Thanh Thúy - Người phụ nữ hạnh phúc Cái tên Thanh Thúy lần đầu được nhắc đến cách đây nhiều năm, khi cô vừa đoạt giải thưởng Miss Fujifilm. Rồi cô gái xinh xinh có nụ cười tươi như hoa ấy trở thành gương mặt đắt sô trong những video clip của các ca sĩ. Thoắt cái, Thanh Thúy lại trở thành diễn viên, chuyên trị các vai cô gái nghèo, ngoan, hiền trong các phim điện ảnh, truyền hình: Blouse trắng, Vòng xoáy tình yêu, Lọ lem thời @, Tình yêu còn lại, Mùa sen... Nhiều vai cô đóng khờ và bị ăn hiếp đến tội nghiệp, người xem thấy "chuyện quá ư là phi lý”, thế nhưng khán giả vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình vì muốn biết cái hậu của diễn viên mình yêu thích đóng ra sao. Ngoài ra, Thanh Thúy còn là một trong những nghệ sĩ trẻ vơ-đét của sân khấu kịch Phú Nhuận, với những vở diễn ấn tượng. Và trong lễ trao giải HTV Award 2008, Thúy đã trở thành trường hợp hiếm có khi cùng lúc nhận được hai giải thưởng ở cả hai lĩnh vực: điện ảnh và sân khấu. Nhìn Thanh Thúy nhỏ nhắn vậy nhưng ai cũng phải kính nể sức chiến đấu không mệt mỏi của cô. Mấy năm gần đây, Thúy càng tỏ ra sung sức hơn khi cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò: làm vợ, làm quản lý cho công ty chung của hai vợ chồng, vừa đóng phim, vừa đóng kịch. Tháng 8 vừa qua, Thúy lại đảm nhiệm thêm một vai trò nữa, cực nhất nhưng cũng thiêng liêng nhất: làm mẹ. Em bé có tên ở nhà là Cà Phê. Xinh đẹp, thành công, hạnh phúc là những từ có thể nói về Thanh Thúy lúc này. Mời bạn đọc Áo Trắng đặt câu hỏi giao lưu với nghệ sĩ Thanh Thúy (Bài trả lời sẽ được đăng trên AT số 22-09). H.O. Xin gửi câu hỏi về Áo Trắng (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - email: tapsanaotrang@tuoitre.com.vn). |
Áo Trắng số 20 (ra ngày 1-11-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận