10/06/2006 02:03 GMT+7

Sống với rừng - biển Cần Giờ

Chân trần, tay không thám hiểm rừng ngập mặn - Ảnh: Anh Tuấn
Chân trần, tay không thám hiểm rừng ngập mặn - Ảnh: Anh Tuấn

TT - Bạn có thích lên rừng, xuống biển, thích những bài học giữa thiên nhiên? Còn chờ gì nữa! Mời bạn về Cần Giờ, tp.hcm với tour du lịch dã ngoại “Tuổi thơ với thiên nhiên”.

9YCsqCwD.jpgPhóng to
Vượt sông khỏi cần cầu - Ảnh: Anh Tuấn
TT - Bạn có thích lên rừng, xuống biển, thích những bài học giữa thiên nhiên? Còn chờ gì nữa! Mời bạn về Cần Giờ, tp.hcm với tour du lịch dã ngoại “Tuổi thơ với thiên nhiên”.

Sáng sớm thứ bảy, Sài Gòn lành lạnh sau cơn mưa đêm, chúng tôi hào hứng nhảy lên ôtô, thẳng tiến về Cần Giờ. Chỉ cách trung tâm TP khoảng 50km, vùng đất có lá phổi xanh với diện tích hơn 30.000ha.

Bạn đồng hành của tôi là những chỉ huy Đội giỏi TP.HCM năm 2006. Chuyến xe nắc nẻ tiếng cười, anh Phạm Ngọc Tuyền - giám đốc Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TP tại Cần Giờ, bất ngờ hỏi: “Có ai biết cây đước khác cây mắm chỗ nào không?”. Một bạn hào hứng: “Khác ở chỗ một cây tên đước, một cây tên mắm!”.

Xe đến phà Bình Khánh, tranh thủ nếm khoanh xôi lá cẩm đủ màu, nóng hổi, thơm lừng. Mười lăm phút đi phà đủ để ngắm nắng, nghe gió vùng sông nước. Bên cạnh những địa điểm quen thuộc của Cần Giờ như đảo Khỉ, chiến khu rừng Sác, bãi biển 30-4..., trong tour còn có một hoạt động khá thú vị khi các du khách trẻ “chơi mà học, học mà chơi” khi tham quan ruộng muối và học cách làm muối. Chính ở đây, những người trẻ sẽ thấm nỗi sợ của diêm dân: “ông trời” sụt sùi mưa. Và càng thú vị hơn với chuyến thám hiểm rừng ngập mặn và câu cá...

HlSfZKW4.jpgPhóng to

Chân trần, tay không thám hiểm rừng ngập mặn - Ảnh: Anh Tuấn

Trại hè “Tuổi thơ với thiên nhiên” cũng là tên tour du lịch mới trình làng của Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TP (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ). Tour hai ngày một đêm, với các nội dung: tham quan đảo Khỉ, chiến khu rừng Sác, lửa trại, thám hiểm rừng ngập mặn, thăm ruộng muối, học cách làm muối…

Hiện trung tâm còn có một số tour thường xuyên khác: Một ngày với chiến khu rừng Sác, Một ngày với Vàm Sát, Đêm với rừng ngập mặn, Dấu ấn Cần Giờ...

Cơn mưa nặng hạt chưa dứt hẳn, hơn 20 người chúng tôi đã tiến vào rừng, lội bùn, lội sình. Năm ngón chân bám thật chặt mới khỏi đo đất. Sình ngập đến gối, chân bước đến đâu lún đến đó. Sình mềm nhũn, ấm ấm, sờ sợ mà cũng thinh thích. Những bắp chân bắt đầu ngứa ngáy, đỏ tấy vì bù mắt cắn.

Hết len lỏi lại leo trèo, đánh đu. Tiếng cười, tiếng than thở, rên rỉ vì cả ngàn lý do dội khắp rừng. Còn bé nhưng phải thể hiện bản lĩnh chỉ huy Đội chứ! Bạn Sam Ngọc Mai, chỉ huy Đội giỏi khối lớp 6, sụt chân xuống sình vẫn bình tĩnh bám rễ đước leo lên. Bạn Trần Kiếm (lớp 6, Trường THCS Lê Anh Xuân) té cầu khỉ, rơi tõm xuống mương.

Nhiều bạn chưa lần nào vào rừng, chưa lần nào lội sình tha hồ “à há” mỗi khi phát hiện điều gì. À! Biết rồi nhé! Biết cái nào là rễ đước, cái nào là rễ mắm rồi nhé! Có con cua nè! Không! Con ba khía chứ! Đến được đầm nước câu cá thì sình đã bết từ đầu đến chân, dơ mà cực vui.

Anh Ngọc Tuyền nói về “món” thám hiểm rừng ngập mặn: “Các bạn trẻ thường thích phiêu lưu, mạo hiểm, thử thách bản thân. Một chuyến thám hiểm rừng ngập mặn Cần Giờ không chỉ đáp ứng những sở thích đó mà còn giúp các bạn học được nhiều điều từ thiên nhiên”.

Xe bon bon về lại TP. Dường như bạn nào cũng tràn ngập mặn mòi... cảm giác qua chuyến đi. Họ hào hứng đố nhau: “Biết cây đước, cây mắm khác nhau chỗ nào chưa?”. “Biết! Rễ đước cắm xuống đất, rễ mắm chĩa lên trên! Biết cây đước được sinh ra từ quả đước rớt cắm đầu xuống đất, biết gỗ đước xịn hơn gỗ mắm...!”.

Chân trần, tay không thám hiểm rừng ngập mặn - Ảnh: Anh Tuấn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất