![]() |
Nam diễn viên Trần Cương với vai diễn bí thư thanh liêm Quản Kiện Đồng - Ảnh: xinhuanet |
Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lữ Lôi, nội dung phim dựa trên chính quá trình cải cách và mở cửa của TP Quảng Châu, Trung Quốc. Sản xuất ở thời điểm năm 2007, Tân Hoa xã nhận xét đây là tác phẩm “dám tiết lộ những mâu thuẫn trong tư tưởng và sự căng thẳng thực tế của Trung Quốc trước thềm cải cách”.
Năm 2003, kịch bản 24 tập chuyển thể từ văn học được Chính phủ Trung Quốc tặng giải cao nhất trong Liên hoan văn nghệ truyền thanh tại Phú Châu.
Quản Kiện Đồng được bổ nhiệm làm bí thư huyện Thương Ninh nghèo rớt, bị một con sông cắt chia hai bờ. Hay tin quy hoạch khu hành chính mới sắp tiến hành, đánh hơi thấy huyện nghèo hứa hẹn trở thành đặc khu mới, doanh nghiệp Thành Nghi Sơn rốt ráo mua 20.000 mẫu đất của Thương Ninh.
Ngờ đâu, trung ương sau đó không liệt Thương Ninh vào đặc khu như bên kia bờ, Thành Nghi Sơn tức tối kiện lên tòa án huyện, đồng thời tiếp tục lợi dụng nhiều cơ hội phù phép để chào bán cổ phiếu thu lợi về mình. Bức xúc cho lợi ích của dân, Quản Kiện Đồng phải tìm đường đi riêng, động chạm đến những thế lực muốn tư lợi...
Như cách làm phim truyền thống về đề tài cải cách, nhất thiết phải có một anh hùng, hình tượng Quản Kiện Đồng hấp dẫn khán giả bằng hình ảnh một bí thư dũng cảm, thanh liêm, day dứt tìm kiếm những mô hình sinh kế mới cho người dân.
Tân Hoa xã bình luận điều ám ảnh nhất trong Sống vì nghĩa lớn chính là lời thoại cuối phim. Trước khi bị điều về “học tập tại trường Đảng” - bí thư Đồng để lại cho lãnh đạo kế nhiệm một câu nói: “Cải cách luôn luôn phải trả giá. Các nhà cải cách thời bình giống như người lính phá lô cốt giặc thời chiến. Họ phải vượt qua những thách thức thực tế và chịu sự phán xét của lịch sử. Ai có thể đạt được hai thứ ấy một cách trọn vẹn?”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận