Sống sót kỳ diệu

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Bangkok Post)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Bangkok Post)

TT - Ngày 31-3 có thể đã trở thành ngày bất hạnh nhất trong cuộc đời cô Nisachon khi các nhân viên cứu hộ tuyên bố chồng và con trai cô đã thiệt mạng cùng nhiều người khác trong vụ nổ bom tại khách sạn Lee Gardens Plaza ở thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla (Thái Lan).

FiA3W6WE.jpgPhóng to
Các nhân viên cứu hộ Thái Lan đang giải cứu một phụ nữ trong vụ nổ tại khách sạn Lee Gardens Plaza - Ảnh: Reuters

Khi đó, chồng cô Nisachon là anh Paisit và đứa con trai 2 tháng tuổi đang ở trong tầng hầm B2 của khách sạn Lee Gardens Plaza. Lúc thoát ra khỏi khách sạn, cô Nisachon nghe tiếng gọi thất thanh của chồng từ tầng hầm tối đen như mực. “Anh ấy tiếp tục gọi tôi. Lúc đó, anh ấy đã khóc và van nài tôi tìm cách đưa con ra ngoài. Anh không còn thở được nữa. Tôi đã nghe thấy tiếng khóc của con” - cô Nisachon ràn rụa trong nước mắt.

Các nhân viên cứu hộ được điều đến và tìm kiếm trong đống đổ nát mịt mù khói bụi. Nhưng mọi hi vọng của cô Nisachon bị dập tắt khi lực lượng cứu hộ tuyên bố ngừng tìm kiếm. Lúc này, cô đã đi đến một quyết định mà chính cô cũng không biết rằng điều này đã cứu cả gia đình mình. “Tôi đã nói dối rằng vừa mới nghe tiếng anh Paisit. Tôi khẳng định họ vẫn còn sống”.

Cuối cùng, trước khi mọi hi vọng tan biến, đội cứu hộ đã nghe văng vẳng tiếng khóc trẻ con. Và họ đã tìm được một người đàn ông cởi trần gần như bất tỉnh vì khói bụi và các vết bỏng, trên tay là đứa bé được quấn kín trong chiếc áo sơmi. Các nhân viên cứu hộ cho biết đây đúng là một phép lạ khi anh Paisit và con trai có thể sống sót suốt ba giờ liền trong hàng lớp đống đổ nát cuồn cuộn khói và khí nóng.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Bangkok Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất