23/06/2012 08:02 GMT+7

Sóng ngầm cá cược ở Ukraine

THẾ ANH (từ Ukraine)
THẾ ANH (từ Ukraine)

TT - Hai năm trước, Ukraine từng cấm cửa mọi hình thức đỏ đen nhưng sau đó được hoạt động hợp pháp trở lại để phục vụ Euro 2012. Tuy nhiên số đăng ký hoạt động hợp pháp khá ít, phần lớn lén lút vì thuế ở lĩnh vực này khá cao.

TT - Hai năm trước, Ukraine từng cấm cửa mọi hình thức đỏ đen nhưng sau đó được hoạt động hợp pháp trở lại để phục vụ Euro 2012. Tuy nhiên số đăng ký hoạt động hợp pháp khá ít, phần lớn lén lút vì thuế ở lĩnh vực này khá cao.

Các trung tâm cá cược bóng đá tại Ukraine thường nằm chung trong casino, khá kín đáo tại những căn nhà cao tầng ở trung tâm.

Sóng ngầm đỏ đen

Thoạt nhìn có vẻ người Ukraine không thích trò đỏ đen, bởi hỏi ai cũng tỏ thái độ không mấy thiện cảm với trò chơi này. Các kiôt ghi banh cho dân cá cược cũng nằm kín đáo ở các quán cà phê trong hẻm. Tại Avalon casino, một trung tâm cá cược lớn ở thủ đô Kiev, ngay ở cổng tôi đã bị hai vệ sĩ lực lưỡng với đôi kính đen hình sự ngăn lại: “Ở đây không có chỗ cho báo chí, chỉ có đỏ đen thôi. Muốn chơi thì bỏ toàn bộ hành lý ở ngoài, chỉ mang theo tiền và hộ chiếu”.

Phụ nữ cũng mê cá cược

Không chỉ cánh đàn ông mới máu me, mà nhiều phụ nữ Việt cũng mê trò đỏ đen với trái banh tròn. Tôi phì cười khi nghe được lời qua tiếng lại của đôi vợ chồng trung niên đang bán ở một cửa hàng áo quần:

- Người chồng: Hôm nay tính sao em?

- Người vợ: Tính gì, hôm qua nghe lời ông mất toi hai ngàn đô. Hôm nay tui theo Pháp, đánh thêm tỉ số 2-1.

- Người chồng: Anh thấy trận này chắc Pháp hòa Thụy Điển, anh đánh thêm tỉ số 0-0 cho nó chắc.

- Người vợ: Ông thì biết quái gì về bóng đá, về đón con đi để tui đi ghi banh cho...

Sau một hồi thương lượng, người vợ lấy xấp tiền hai ngàn đô rồi ngắt một nửa đưa cho chồng nói với theo: “Từ ngày mai tiền ai nấy chơi nhé! Đón con xong nhớ ghé qua chùa thắp nén nhang cầu may...”.

Tìm đến một kiôt nhỏ trên đường Mykhailivska. Nhìn vẻ ngoài chẳng ai biết đây là nơi ghi cá độ, bởi muốn vào phải đi qua một quán cà phê rồi lên lầu mới đến bàn ghi banh. Thấy vắng vẻ, tôi hỏi cô tiếp tân Ira, cô cho biết: “Người già ở Ukraine không mấy thiện cảm với cá cược nên chúng tôi phải kiếm chỗ kín đáo nếu không muốn họ thưa kiện chính quyền. Tưởng sẽ kiếm chác được nhân mùa Euro nhưng ai ngờ cũng kém lắm. Người trẻ bây giờ họ không đến đây để ghi mà chủ yếu chơi qua mạng, chơi qua tài khoản...”. Tôi xin chụp một tấm hình, Ira nhún vai: “Tại sao? Bố mẹ tôi cũng không biết tôi làm ở đây, ông bà ấy thuộc thế hệ cũ, rất ghét trò này. Vì thế anh đừng làm phiền tôi...”.

Khác với vẻ ảm đạm tại các trung tâm cá cược, các diễn đàn mạng, những trang web bóng đá, các khu ký túc xá có nhiều sinh viên nước ngoài..., không khí “đỏ đen” nóng hơn hẳn. Gặp Li Jian Hua, một sinh viên người Trung Quốc đang theo học ngành kinh tế ở Kiev, tại cổng ký túc xá, anh vồn vã: “Mấy bữa nay kiếm được không? Tao mất gần 5.000 USD ở trận Pháp thua Thụy Điển đấy...”.

Hùng, một sinh viên VN tại đây, cho biết: “Người dân Ukraine không cá độ nhiều, thường họ chỉ chơi vài chục USD. Nhưng giới giàu có chơi mỗi trận hàng chục ngàn USD. Dân “phia phít” (mafia) có trận đổ cả triệu đôla, thua thắng rồi đổ máu là chuyện bình thường. Góp thêm phần sôi động cho thị trường đỏ đen là giới nhập cư và sinh viên đến từ châu Á và vùng Kavkaz...”.

Dạo qua các diễn đàn và những trang web cá độ ở Ukraine mà Hùng giới thiệu mới thấy cơn sóng ngầm thật sự của trò đỏ đen nằm ở thế giới ảo! Các trang web luôn tung ra những trò khuyến mãi, hình ảnh về những người thắng lớn vừa qua để dụ dỗ khách hàng.

So với cách chơi ở châu Á, các kèo châu Âu ở Ukraine dễ chơi hơn nhiều. Họ không chấp banh như ở VN, chỉ có thắng, hòa và thua. Nhưng tỉ lệ ăn rất thấp, như trận Anh gặp Ukraine vừa qua nếu nằm kèo Anh thì đặt 1 chỉ ăn được 0,2-0,5 tùy vào thời điểm ghi banh. Những con bạc máu me thường dùng chiến thuật cá cược theo tỉ số để mong thu lời lớn. Hên xui nữa thì đánh thắng thua xuyên hai trận, hoặc tỉ số xuyên hai trận. Tất nhiên muốn thắng lớn thì rủi ro luôn cao...

Sau mỗi trận đấu, tôi thường gặp những thanh niên Ukraine não nề đứng chửi thề ở cổng Metro! Đó là những con bạc đã “góp vốn” cho nhà cái...

Người Việt sát phạt...

Khác với không khí trầm lắng của người Ukraine, người Việt luôn máu me với trò đỏ đen. Ở chợ Barabasova tại Kharkov, nơi có hàng ngàn người Việt sinh sống, những ngày này đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về tỉ số, thắng thua của trận cầu gần nhất. Lâu lâu người ta lại thấy một người đàn ông cao gầy với cái túi nhỏ mang xéo bên hông lén lút ghé vào các kiôt của người Việt ghi ghi chép chép rồi lại bỏ đi.

Anh Tuấn, một người Việt ở đây, cho biết: “Mới qua vòng loại nhưng cũng nhiều chú đi vài “cục” rồi đấy (“cục” là 10.000 đô theo cách gọi của người Việt). Hết mùa giải chắc cũng lắm chú bán cửa hàng về VN bán chuối...!”.

Trên khán đài sân Metalist trong trận Hà Lan - Bồ Đào Nha, tôi gặp một thanh niên người Việt với dáng vẻ lịch lãm, trên tay là chiếc iPad 3. Trước trận đấu, anh này gọi điện cho những người bạn rồi lôi máy tính bảng ra đặt 3.000 USD cho cửa Hà Lan thắng. Phút 11, khi Hà Lan dẫn trước 1-0, mặt anh ta rạng rỡ như đội tuyển VN thắng trên cầu trường thế giới vậy. Sau một hồi la hét, anh ta lại lôi máy tính ra “nhồi” tiếp thêm 5.000 USD. Khi trận cầu kết thúc với chiến thắng thuộc về Bồ Đào Nha, tôi gặp anh ở cổng sân với khuôn mặt buồn như đưa đám...

Cánh đàn ông sợ vợ ở Ukraine cũng được nhà cái “chiếu cố” khi đưa ra dịch vụ cá cược bằng tài khoản điện thoại. Anh Chung, một người buôn bán ở Donetsk, cho hay: “Bà xã tui khó lắm, nên tui lên nộp đại vô tài khoản 1.000 USD. Trước trận đấu, cứ chui vô toilet đặt qua điện thoại, ngày mai thắng thì nó chuyển vào tài khoản, thua thì nó trừ... Thế là qua mặt được vợ mà mình cũng vui, lại không chơi lố...”.

Buồn cười nhất là chứng kiến dân cá độ người Việt ở khu fanzone trong trận Anh - Ukraine. Phần lớn đều theo kèo Anh thắng. Tuy nhiên, đứng giữa rừng người Ukraine cao lớn, ai cũng giả vờ vỗ tay khi Ukraine tấn công nhưng lòng thì tê tái. Khi Anh ghi bàn thắng vào lưới Ukraine, nhiều anh VN thấp thỏm mừng nhưng cũng ra vẻ buồn để chia sẻ với bạn bè chủ nhà...

Sau mỗi trận đấu, ở khu làng Thời Đại của người Việt tại Kharkov, tôi lại thấy vài tay bô lô ba la uống bia khoe mới kiếm được vài “tờ” (100 USD = 1 tờ). Anh Chiến, một cư dân ở đây, lắc đầu: “Thắng nhỏ thì ai cũng biết, còn thua thì ngậm đắng nuốt cay một mình. Nhiều anh trông hoành tráng thế chứ hết mùa giải lại ôm một đống nợ đấy...”.

THẾ ANH (từ Ukraine)

THẾ ANH (từ Ukraine)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên