![]() |
Thanh niên Sài Gòn xuống đường đấu tranh chống Mỹ - Ảnh tư liệu |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Không chỉ mấy chục diễn viên trên sân khấu mà cả hàng ngàn "thần dân" nước Nam bên dưới cùng đồng thanh: "Quyết chiến! Quyết chiến!"."Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?". Lại những tiếng đồng thanh: "Hi sinh! Hi sinh!".
40 năm đã trôi qua, những mái đầu bạc hôm nay vẫn chưa quên khí thế sục sôi trong huyết quản của những mái đầu xanh SVHS trong lòng đô thị Sài Gòn ngày ấy. Còn đó tiếng gọi thiết tha của hồn thiêng sông núi. Còn đó tiếng trống hào hùng thúc giục người xông ra trận. Còn đó tiếng hát phá xiềng xích, cùm gông. Sử ca, tranh đấu ca, chính khí ca… của ngàn xưa hòa quyện với tiếng nghìn sau, và ngày nay cứ bốc lên trầm hùng như triều dâng, thác đổ.
Và cao điểm là "Người đợi người trong ngày hội trùng tu/ Người đợi vào Thăng Long một tối/ Người đợi nghe nửa đêm: hòa bình! / Lúa của anh thơm trên đồng xanh/ Lúa của người nghèo nuôi dân cả nước/ Lúa một trăm năm nuôi anh kháng chiến/ Lúa còn đời đời đuổi giặc xâm lăng…" (Người đợi người - Tôn Thất Lập). Với người trẻ ngày ấy, đó như là lời thầm hẹn ước "người đợi vào... Sài Gòn một tối" để "đợi nghe nửa đêm: hòa bình".
Ngày ấy, hàng triệu trái tim đã cùng xúc động nghẹn ngào khi lắng nghe tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định thề nguyền trong "đêm hội Tết Quang Trung": "Rồi ngày mai đất ta vươn lên mùa lúa mới/ Rồi ngày mai đất ta hoa lên hồng môi cười/ Rồi ngày mai quê hương xanh lên màu sông núi/ Vì ngày nay dân ta quyết sống vì đất này" (Hát từ đồng hoang - Miên Đức Thắng, lời đoạn kết của Trần Quang Long).
Cũng như các đồng chí của mình, nhà thơ Trần Quang Long đã thực hiện lời thề sông núi trong đêm ấy đến hơi thở cuối cùng. Một mái đầu bạc bộc bạch: "Mỗi lần nhớ đến lời thề năm xưa và những bạn bè hi sinh, anh em chúng tôi lại thấy có lỗi vì chưa làm được nhiều cho đất nước".
Không riêng gì những người trẻ thuở trước, cả ngàn SVHS có mặt tại đêm hội "Bản hùng ca mùa xuân" (do Thành đoàn và Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Thành đoàn TP.HCM phối hợp tổ chức tối 30-1 tại Học viện Hành chính quốc gia - nơi cách đây 40 năm diễn ra "đêm hội Tết Quang Trung" lịch sử) cũng thấy mình như đang là thần dân đi dự "hội nghị Diên Hồng" quyết định vận nước. Như những dòng sông chảy về biển, họ cùng vỗ tay hòa theo nhịp trống xung trận của đạo quân áo vải cờ đào. Họ cũng "Quyết chiến!" và "Hi sinh!" bằng cảm xúc tự đáy tim mình. Nghe tiếng trống giục giã, ai cũng thấy mình mạnh hơn, lớn hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận