Thế rồi đến một ngày nọ, Thủy Tinh bỗng dưng vớ được một tên tướng tâm phúc có mưu trí khôn lường và đặc biệt rất nham hiểm. Viên tướng này đã dùng khổ nhục kế chạy sang đầu quân cho Sơn Tinh. Hắn ta bảo với Sơn Tinh rằng: Thủy Tinh ngày nay có rất nhiều vũ khí hạng nặng nên núi cao rừng rậm chẳng ăn thua. Muốn chống lại Thủy Tinh thì chủ tướng phải chặt cây rừng, xây đập lớn...
Nghe bùi tai, Sơn Tinh đồng ý. Thế là viên tướng nội gián ra sức chặt phá rừng, xây đập lớn. Quân tướng của Sơn Tinh không còn chỗ ở nên phải chạy xuống đồng bằng. Khi thời cơ đã chín, viên tướng mật báo cho Thủy Tinh phát lệnh tấn công.
Ôi thôi thôi, rừng đâu còn nữa nên nước của Thủy Tinh rượt Sơn Tinh chạy có cờ. Quân tướng của Sơn Tinh ở đồng bằng thương chủ cũ nên kéo nhau lên giải vây. Nào ngờ, nước chứa trong mấy con đập được xả ầm ầm làm tan tác phe Sơn Tinh...
Ôi, viên tướng của Thủy Tinh là ai mà lợi hại thế nhỉ?
Trời, không biết à? Chính là Thủy Điện chứ ai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận