23/05/2017 11:07 GMT+7

Số máy lạ

D.LÝ (từ smeshen.com)
D.LÝ (từ smeshen.com)

TTO - A lô... Ối trời ơi!...

- Alo?

- Tôi nghe đây.

- Nghe gì? Anh đang theo dõi tôi kia mà?

- Ai đang theo dõi ông?

- Chính anh chứ còn ai?

- Thôi được, vậy ông cần gì?

- Cần gì ư? Tôi không cần gì hết! Tôi có đủ mọi thứ rồi!

- Vậy tại sao ông gọi cho tôi?

- Vì anh đã gọi cho tôi nên tôi muốn đáp trả lại.

- Ai gọi cho anh? Máy này có rất nhiều người dùng.

- Anh làm tôi tức quá! Không phải anh thì ai?

- Thôi được, vậy ông là ai?

- Là ai? Là tôi chứ còn là ai?!

- Vì cũng có thể là người nào đó...

- Sao anh lại gọi cho người không quen biết? Đây là máy của hãng du lịch à?

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn biết đang nói chuyện với ai thôi.

- Thế anh là ai?

- Tôi làm đại diện cho tổ chức...

- Tổ chức tội phạm à?

- Không, chỉ vì chúng ta mới chỉ gặp nhau qua điện thoại...

- Phải, sau đó anh sẽ xin số tài khoản ngân hàng của tôi, xin địa chỉ nhà bồ tôi chứ gì?

- Tôi cần những thứ đó làm gì?

- Vậy tại sao trong máy tôi ghi lại: Lúc 13 giờ 25 phút có số máy lạ gọi cho bạn. Lúc đó tôi đang đi câu cá nên không nghe máy, bây giờ tôi mới gọi lại.

- Ôi trời ơi! Miko, cậu đấy à?

- Ô, thế Petio đấy à? Sao không nói ngay?

- Mình định gọi để hỏi xem tối nay nướng cá ở nhà mình hay nhà cậu thôi mà.

D.LÝ (từ smeshen.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên