Phóng to |
| Ảnh: GIA MINH |
| Xem video |
Cháu bé trong tình trạng hoảng hốt sợ hãi, trên lưng, mông và đùi có nhiều vết bầm tím, có chỗ máu chảy và ở tai có nhiều vết trầy xước, có sẹo. Cháu nói do bị cô đánh bằng roi, bằng dây nhựa và dùng tay cấu.
Công an xã Hưng Long cho biết đã tiếp nhận cháu bé, mời những người có liên quan tới làm việc, ghi lời khai và lập hồ sơ để xử lý. Bước đầu ghi nhận cháu bé là Nguyễn Văn Hậu (11 tuổi, quê ở huyện Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu - ảnh), ở cùng cô ruột là Huỳnh Thị Diễm Trinh (35 tuổi) tại ấp 4, xã Hưng Long. Những vết thương trên cơ thể Hậu là do cô đánh.
Chiều 3-12, bé Hậu kể cha của Hậu đi biển suốt, vài tháng mới về nhà, mẹ thì mê cờ bạc nên bỏ Hậu và các anh em không quan tâm chăm sóc đầy đủ. Cha Hậu lo lắng, gửi Hậu cho chị ruột của ông là bà Trinh nuôi. Ở với cô được ăn uống đầy đủ, cô thương nhưng ép học chữ, ép học nghề, mỗi khi học không được là bị đánh đòn đau.
“Cô thương con, nhưng con sợ học không được, bị cô đánh đòn nên con bỏ trốn. Con thích học nghề lắm, mà con sợ cô đánh, giờ con chỉ muốn về với ba” - Hậu mếu máo. Bà Huỳnh Thị Diễm Trinh cho biết: “Thực lòng tôi quá thương cháu. Thấy anh nó hư rồi, tôi chỉ muốn dạy cháu thành người mà dạy cả ngày nó không chịu học. Tôi nóng nảy, có đánh cháu quá tay”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận