24/06/2010 23:50 GMT+7

Slovakia- Ý 3-2: Hết bài thì… thua

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - 24g trước lúc diễn ra trận Slovakia- Ý, trả lời dự đoán của Tuổi Trẻ , tuyển thủ quốc gia Nguyễn Việt Thắng nhận định rằng Ý chơi nhạt nhẽo, do vậy Việt Thắng chọn Slovakia thắng. Dự đoán ấy không sai.

Bảng F: Ý bị loại, Paraguay và Slovakia đi tiếp || Paraguay đầu bảng với màn trình diễn tẻ nhạt || Tuyển Ý run chân || Pirlo có cứu được Lippi?

2W1BmdoA.jpgPhóng to
Vittek (11-Slovakia) lập cú đúp đưa Ý thành cựu vô địch - Ảnh Reuters

Ý bị loại vì sự nhạt nhẽo hệt như hai trận đấu trước đó với Paraguay và New Zealand. Sự nhạt nhẽo ấy càng... "đậm đặc" hơn qua lối chơi hoàn toàn bế tắc, nghèo nàn về chuyên môn trước Slovakia trong 73 phút đầu tiên. Khi ấy, họ bị dẫn trước đến hai bàn.

Ở thế cùng đường, Ý vùng lên dữ dội trong hơn 20 phút cuối trận sau khi đã thay hết ba cầu thủ từ đầu hiệp nhì. Đó chính là vầng hào quang ngắn ngủi của những nhà đương kim vô địch Ý ở World Cup lần này khi tấn công nhuần nhuyễn với những pha bật tường chính xác, đa dạng. Và cũng nhờ khoảnh khắc lóe lên muộn màng ấy, họ kịp ghi hai bàn danh dự vào lưới Slovakia do công của Di Natale và Quagliarella. Đó là tất cả những gì người Ý làm được ở trận này. Nhưng, mọi chuyện đã quá muộn khi máy bay đang chờ sẵn để đưa họ về nhà.

3iePbBq6.jpgPhóng to
Hamsik (17) đã làm lu mờ hàng tiền vệ Ý - Ảnh Reuters

Bị Paraguay cầm chân có thể chấp nhận được, nhưng để phải chia điểm với anh lính tò te như New Zealand thì quả là bóng đá Ý đã tuột dốc nghiêm trọng. Ý đã tự làm khó mình trước trận cầu sinh tử với Slovakia. Và họ đã chết bởi những sai lầm quá sức tệ hại ở trận này.

Phút 6, “gã ăn trộm” Hamsik bên phía Slovakia lẻn vào ngôi nhà bỏ hoang khi cả bốn vị bảo vệ Zambrotta- Cannavaro- Chiellini và Criscito cùng... bỏ nhà đi chơi! May thay trong ngôi nhà ấy còn có ông chủ Marchetti kịp thời ngăn chặn “gã ăn trộm”. Suýt mất đồ nhưng người Ý vẫn không cẩn trọng. Không người bảo vệ này thì đến người bảo vệ khác vẫn thích đi hoang. Chuyện phải đến, rồi cũng đến.

Phút 26, Vittek tự do tung cú sút từ xa hạ gục thủ thành đội Ý mở tỉ số 1-0. Phút 73, cũng lại Vittek ung dung đệm bóng cận thành, nhân đôi khoảng cách lên 2-0. Trong cả hai lần kết liễu thủ môn Marchetti của Vittek, không một hậu vệ Ý nào kịp thời lao tới ngăn chận! Thật khó hiểu cho một hàng phòng ngự mà chỉ nghe đến tên không thôi, nhiều tiền đạo cũng phải dè chừng.

qLhgr6QL.jpgPhóng to
Nhát kiếm cuối cùng của Kopunek (20-Slovakia) tiển Ý về nhà - Ảnh Reuters

Và họ đã biến thành những gã hề thật sự trong bàn thua thứ ba vào phút 89. Khi đội Slovakia hưởng quả ném biên bên cánh phải, gần cột cờ góc, cùng một lúc ba hậu vệ Criscito- Chiellini và Cannavaro cùng rủ nhau chạy theo con chim mồi Vittek! Cả ba cùng đinh ninh rằng đủ sức đánh chặn Vittek rồi thực hiện cú phản công nhanh. Họ tính toán là vậy, nhưng Stoch (15-Slovakia) còn tính toán giỏi hơn- anh ném bóng qua đầu ba hậu vệ này vào vòng cấm địa cho Kopunek thoát nhanh vào đó, ung dung tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương, nâng tỉ số lên 3-1.

Ý trở thành nhà cựu vô địch thế giới từ sau bàn thua thứ ba. Do vậy, bàn rút ngắn tỉ số ở phút 90+2 của Quagliarella chỉ làm cho cơn hấp hối của bệnh nhân mang tên Italia kéo dài thêm một chút.

Kể từ 1998, sau Pháp, Ý là nhà vô địch thứ nhì bị mất ngai khi không vượt qua được vòng bảng ở một kỳ World Cup kế tiếp! Và đó cũng là nhà đương kim vô địch đầu tiên không được đánh giá cao trước ngày họ lên đường bảo vệ ngai vàng! Có quá nhiều điều khiến cho người hâm mộ mất lòng tin với thầy trò ông Lippi trước giờ phó hội ở Nam Phi. Chuyện phải đến rồi cũng đến…

Xếp hạng bảng F

Xếp hạng

Thắng

Hòa

Thua

HS

Điểm

1. Paraguay

1

2

0

3-1

5

2. Slovakia

1

1

1

4-5

4

3. New Zealand

0

3

0

2-2

3

4. Ý

0

2

1

4-5

2

Diễn biến chính của trận đấu

25'. Từ đường tỉa bóng của đồng đội, Vittek thoát xuống trống trải sút hiểm vào góc xa mở tỷ số cho Slovakia. Chiellini (4) “bỏ nhà đi chơi”, Cannavaro vắng bóng ở trung lộ còn hậu vệ Criscito ập vào truy cản quá chậm, và thế là lưới của những nhà đương kim vô địch rung lên bần bật! Sự cảnh tỉnh của Hamsik không đủ làm thức tỉnh hàng thủ mơ ngủ và quá sơ hở của Ý.

56'. Di Natale lại bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn khi trống trải ở cự ly chừng 10m lại sút bóng ra ngoài khung thành Mucha. Pirlo (21-Ý), nhạc trưởng, cầu thủ được kỳ vọng nhất của Ý vào sân thay cho Montolivo (22).

67'. Cú vôlê cận thành của Quagliarella sau đường chuyền của Pepe đã thắng được thủ môn Mucha nhưng ngay trên vạch cầu môn, trung vệ Skrtel đã kịp phá bóng ra. Có vẻ như bóng đá đi qua vạch vôi giới hạn cầu môn, nhưng không ai thấy, trừ trung vệ Skrtel.

uC6TYgMd.jpgPhóng to
Bóng dường như đã lăn qua vạch cầu môn trước khi Skrtel (3-Slovakia) phá ra - Ảnh Reuters

73'. Liên tiếp hai quả phạt góc của Slovakia, bóng được phá ra và Hamick (17-Slovakia) chuyền vào vùng cấm để Vittek đè người Chiellini sút tung lưới thủ môn Marchetti nâng tỷ số lên 2-0.

81'. Thủ môn Mucha ói bóng sau cú sút cận thành của Pepe, Di Natale lao vào sút bồi gỡ 1-2 cho Ý.

89'. Vào sân thay Strba (6-Slovakia) ở phút 87, Kopunek (20-Slovakia) thoát khỏi sự kèm cặp của ba cầu thủ phòng ngự Ý, nhận quả ném biên và tâng bóng qua đầu thủ môn Marchetti ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

90+2. Sau một loạt pha phối hợp, Quagliarella có cú sút bóng qua khỏi tầm với của thủ môn Mucha gở 2-3 cho tuyển Ý.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất