
Món quà 20-10 trao tận tay các cô lao công mang đến niềm vui cho cả người tặng lẫn người nhận - Ảnh: THÙY LINH
Chương trình do liên chi hội sinh viên ngành ngôn ngữ Nga, khoa ngôn ngữ và văn hóa châu Âu Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện hôm nay 20-10.
Từ mong muốn gửi trao niềm vui và tri ân đóng góp thầm lặng của các cô lao công, chương trình dành những món quà bất ngờ và đầy ý nghĩa trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.
"Những món quà này đều do chính tay tụi mình chuẩn bị từ khâu làm bánh, gói quà đến làm và viết thiệp để gửi đến các cô", bạn Lê Ái Nhi cho biết.
Nụ cười rạng rỡ của bà Nguyễn Thị Huấn (nhân viên vệ sinh) khi nhận món quà do sinh viên làm tặng - Ảnh: THÙY LINH
Nhận món quà từ tay sinh viên, bà Nguyễn Thị Mai (nhân viên vệ sinh của trường) xúc động: "Tôi vui và cảm động lắm trước tình cảm của các bạn sinh viên. Thật sự khi các bạn tặng quà tôi mới biết 20-10 là ngày của phụ nữ Việt Nam chứ trước giờ không để ý gì đâu".
Tham gia làm bánh, bạn Nguyễn Thùy Anh khoe đã từng làm bánh nhiều lần tặng bạn bè, người thân nhưng lần này cảm xúc lại rất đặc biệt.
"Mình thấy vui và hạnh phúc hơn khi được tự tay gửi gắm tấm lòng đến các cô lao công, mong là các cô sẽ thấy vui, ngon miệng khi dùng bánh", Thùy Anh cười.
Một số hình ảnh tại chương trình "Hoa nụ cười" 2025:

Các sinh viên tập trung từ sớm để tự tay chuẩn bị quà gửi tặng các cô lao công - Ảnh: THÙY LINH

Những lời yêu thương được sinh viên nắn nót gửi gắm trong từng tấm thiệp - Ảnh: THÙY LINH

Các phần quà nhỏ xinh đã được gửi trao yêu thương đến những nữ lao công thầm lặng làm đẹp trường - Ảnh: THÙY LINH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận