16/10/2019 08:17 GMT+7

Simon McMenemy, giờ ông quên 'chuyện ở Hà Nội' được rồi!

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO – Trước Việt Nam, HLV tuyển Indonesia Simon McMenemy từng có chiến thắng vang dội. Nhưng sau thất bại tại Bali đêm 15-10, có lẽ ông không nên nhắc nhiều về điều đó nữa.

Simon McMenemy, giờ ông quên chuyện ở Hà Nội được rồi! - Ảnh 1.

HLV Simon McMenemy có thể quên chuyện ở Mỹ Đình vì tuyển Việt Nam giờ đã khác - Ảnh: BOLA

Hà Nội, tháng 12-2010, Việt Nam đụng độ Philippines ở vòng bảng AFF Cup. Tuyển Việt Nam khi đó do HLV Henrique Calisto dẫn dắt và đang là đương kim vô địch của giải. 

Không chỉ được đá trên sân nhà, tuyển Việt Nam còn đang hừng hực khí thế khi vừa quật ngã Myanmar đến 7-1 ở trận ra quân.

Ngược lại, tuyển Philippines dù đã thay da đổi thịt với hàng loạt cầu thủ nhập tịch nhưng vẫn chưa thoát khỏi vị thế của đội bóng "nhược tiểu" trong khu vực. 

Do đó ở cuộc đọ sức này, cán cân sức mạnh hoàn toàn lệch về phía Việt Nam và không ai dám nghĩ đến viễn cảnh có điểm cho Philippines.

Video trận Indonesia thua Việt Nam 1-3 - Nguồn: VTV6

Tuy nhiên, cú sốc đã xảy ra khi Philippines do HLV Simon McMenemy dẫn dắt quật ngã tuyển Việt Nam 2-0. Chiến thắng này được báo chí châu Á gọi là "phép mầu ở Hà Nội" bởi đã thay đổi hoàn toàn lịch sử bóng đá Philippines. 

Lúc ấy ở tuổi 32, chỉ lớn hơn vài tuổi so với các cầu thủ, HLV Simon McMenemy đã có chiến thắng lừng danh trong sự nghiệp.

"Phép mầu ở Hà Nội" là động lực trong suốt sự nghiệp huấn luyện của Simon McMenemy. Ngược lại, với tuyển Việt Nam, đó là nỗi ám ảnh gục ngã khi được đánh giá sẽ thắng chắc và nó đã đeo bám đội bóng của chúng ta suốt nhiều năm sau đó.

Trước trận Indonesia gặp Việt Nam tại Bali hôm 15-10, ông Simon McMenemy nhắc lại chuyện ở Hà Nội với truyền thông Indonesia. 

Ông nói: "Trên cương vị huấn luyện viên trưởng, tôi chưa bao giờ để thua tuyển Việt Nam". Một mặt, ông Simon McMenemy nói để tự động viên bản thân, một mặt để cảnh báo đối thủ về câu chuyện cũ.

Tình thế của Indonesia đêm 15-10 phảng phất hình ảnh của tuyển Philippines ngày nào. Họ bị đánh giá yếu thế hơn Việt Nam dù đá trên sân nhà. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang say men chiến thắng....

Simon McMenemy, giờ ông quên chuyện ở Hà Nội được rồi! - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo tỏ ra cao tay hơn người đồng nghiệp trẻ tuổi bên kia chiến tuyến - Ảnh: N.K.

Nhìn vào đó, nhiều người cảm thấy bất an: không biết đội tuyển của ông Park có đi lại vết xe đổ trong quá khứ không. Nhưng những lo ngại đó đã không xảy ra.

Đội quân của HLV Park Hang Seo vào trận với tư thế "cửa trên" thật. Nhưng các cầu thủ luôn kiên trì với thứ bóng đá của mình. Họ không nóng vội ghi bàn bởi biết chắc sớm muộn gì bàn thắng cũng đến. 

Khi không nôn nóng xuyên thủng lưới đối thủ, đội quân của ông Park giữ được sự tập trung, lạnh lùng. Điều này cũng gián tiếp khiến Indonesia không thể giăng bẫy với thế trận phản công nhằm đưa tuyển Việt Nam vào tròng.

Đó là mấu chốt của chiến thắng.

Simon McMenemy, giờ ông quên chuyện ở Hà Nội được rồi! - Ảnh 4.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Indonesia - Ảnh: N.K.

Tuyển Việt Nam của HLV Calisto vào năm 2010 thất bại trước trước Philippines không có gì ngoài nôn nóng dâng cao và ghi bàn. Điều này khiến các cầu thủ không còn giữ được bình tĩnh và sự chính xác. Khi đó sai số ở mọi tuyến rất dễ xảy ra.

Dưới thời của HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam đã gần như vượt qua mọi ngưỡng cửa mà trước đây các bậc đàn anh chưa thể bước đến: Thắng Thái Lan, biến mình thành nỗi ám ảnh của Malaysia, đá bại Indonesia ở giải đấu chính thức sau nhiều năm ngay trên sân khách… và vượt qua luôn thói quen sảy chân trong những trận cầu chắc thắng.

Sau trận đấu đêm qua tại Bali hôm 15-10, HLV McMenemy có thể xếp vào quá khứ "câu chuyện đẹp ở Hà Nội". Đây cũng là lúc tuyển Việt Nam có thể quên đi ký ức đau buồn về những lần gục ngã khi không thể giải quyết đối thủ yếu hơn.

CĐV Indonesia bỏ về ở phút 54 khi bị thổi phạt đền CĐV Indonesia bỏ về ở phút 54 khi bị thổi phạt đền

TTO - Đông đảo CĐV Bali ngồi ở khán đài C sân Kapten I Wayan Dipta đã thất vọng bỏ về gần hết ở phút 54 khi trọng tài thổi phạt đội nhà 11m, giúp Quế Ngọc Hải ghi bàn đưa đội tuyển Việt Nam dẫn 2-0 trước khi giành thắng lợi 3-1 ở vòng loại World Cup.

HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên