02/07/2007 06:05 GMT+7

Siêu anh hùng "sũng ướt"

MINH TRANG
MINH TRANG

AT - Nhớ mãi hình ảnh Người Nhện trong bộ đồ đen quái ác, ngồi thất thểu cô độc trên gác chuông nhà thờ, lẫn trong mưa là nước mắt. Có lẽ, trên màn bạc, chưa bao giờ có câu chuyện về một siêu anh hùng (superhero) nhiều nước mắt và "người" như Người Nhện 3...

5qtVM3k5.jpgPhóng to
Người Nhện và cô bồ Mary Jane ngày càng sướt mướt hơn!

Mọi người cùng khóc!

Dẫu bị giới phê bình phim chê bai không tiếc lời về mặt nghệ thuật nhưng siêu phẩm điện ảnh Người Nhện 3 vẫn thành công vang dội về mặt thương mại (doanh thu toàn cầu đã lên đến gần 850 triệu USD sau ba tuần công chiếu - riêng tại VN tính đến ngày 3-6 doanh thu đã đạt trên 3 tỉ rưỡi đồng, phá kỷ lục của Cướp biển Caribê 2 hồi năm ngoái là hơn 2 tỉ).

Vậy nên Người Nhện 3 mới bị châm chọc là “ăn may” nhờ áp dụng chiêu làm phim “nhiều nước mắt” nhằm thu hút số đông của truyền hình châu Á. Những giọt lệ luôn chực trào nơi khóe mắt của mọi nhân vật, dù hiền hay ác. Bà cô May Parker của Người Nhện/phóng viên ảnh Peter Parker (Tobey Maguire thủ vai) thường xuất hiện với “đôi mắt ướt” khi nhớ về tình yêu thời son trẻ và người chồng bị giết hại.

Nỗi thất vọng vì bị thay vai diễn, vì người yêu Peter trở nên hợm hĩnh và xa lạ, vì đối diện với muôn vàn thử thách mới trong tình yêu và cuộc sống, vì mất bạn..., khiến đôi mắt sâu thăm thẳm, trong tựa pha lê của Mary Jane (Kirsten Dunst) luôn ngấn lệ. Gã Người Cát đầu trộm đuôi cướp (Thomas Haden Church) nước mắt tuôn trào vì đứa con bệnh tật và hoàn cảnh bế tắc của đời mình. Vợ con hắn dĩ nhiên cũng mắt lệ nhạt nhòa vì chẳng bao giờ có được một “điểm tựa” và cuộc sống an lành. Còn công tử Harry (James Franco) giàu có, mang mối thù - ngỡ bị Người Nhện giết cha - thì cứ mãi khóc hận về sự ra đi đột ngột của người cha yêu quí và nuốt lệ vào trong bởi mối tình đơn phương với Marry Jane.

Nhưng chẳng nhân vật nào “ủy mị” bằng Người Nhện: khóc trong nỗi nhớ thương và hận thù vì cái chết đã lâu của ông bác, khóc thầm khi người yêu rời xa, khóc xót xa khi mất bạn, và cay đắng khóc khi không thể tự dứt mình ra khỏi con đường tà đạo...

Giằng co cuộc chiến nội tâm

luzcPmBU.jpgPhóng to
Nhớ mãi hình ảnh Người Nhện trong bộ đồ đen quái ác, ngồi cô độc trên gác chuông nhà thờ...
Người Nhện 3 không phải là bộ phim đầu tiên Hollywood khai thác các điểm yếu, góc khuất tối trong những siêu anh hùng. Trước đó, các Dị nhân, Siêu nhân, Người Dơi... đều trở nên “mềm yếu”, thiếu sót hơn, nhưng vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Các siêu anh hùng không còn luôn tốt trong mọi hoàn cảnh, lúc nào cũng hành động vì lợi ích của người khác, mình đồng da sắt hay bất khả chiến bại nữa. Thay vào đó là những siêu nhân rất “con người”: biết yêu biết giận, biết ghen ghét và hận thù, thường mắc phải sai lầm và nếu không cảnh giác cũng dễ dàng thua trận. Và có trận chiến nào nhiều giằng co, cam go bằng trận chiến với cái xấu trong chính con người mình?

Người Nhện 3 đã phát triển thành công “cái tôi đen tối” đang lớn dần trong một siêu anh hùng. Người Nhện thời nay bỗng thích được tung hô, thích “biểu diễn” và phô trương bản thân. Hắn ngày càng tự mãn, nhỏ nhen, ích kỷ, vô tâm và ghen tuông vô cớ. Một Người Nhện đỏ chói bởi sự quảng đại, khiêm tốn, hiền lành, luôn biết cảm thông, nay đã “đen hóa” với những suy nghĩ hẹp hòi, tư thù. Trong bộ áo đen lắm quyền lực, đôi mắt Người Nhện trở nên hằn học, gương mặt trở nên quái ác. Từ một siêu anh hùng luôn bênh vực kẻ yếu, chỉ ra tay cứu chứ không giết hại dù là người ác, Người Nhện “đời 2007” lại tỏ ra khoái chí trong chuyện truy cùng đuổi tận đối phương, sát hại địch thủ không chút do dự.

Và dù lắm lúc nhận ra mình đang biến chất, nội tâm giằng xé tơi bời, Người Nhện cũng không tài nào tự cứu bản thân, quay lại con đường chính đạo nếu không có những người bạn, người thân bên cạnh. Lại là một yếu tố “rất người” khác của siêu anh hùng trong tập phim này. Siêu anh hùng chỉ có thể bừng tỉnh khi nghe người cô May Parker khuyên bảo: “Bác Ben là tất cả đối với chúng ta. Nhưng ông ấy không hề muốn chúng ta sống trong lòng đầy thù hận, dù chỉ một giây. Lòng thù hận giống như chất độc, khống chế chúng ta. Và rất nhanh thôi, nó sẽ khiến chúng ta trở nên xấu xa, tội lỗi”; khi nghe tiếng chuông như lời cảnh tỉnh của Chúa từ tháp cao nhà thờ; khi nghe người yêu nức nở: “Dù là Người Nhện thì cũng cần có ai đó để chia sẻ”...

Dẫu chỉ được chấm hạng “B-” nhưng Người Nhện 3 đã hết mình phục vụ người xem bằng những kỹ xảo “dữ dằn” nhất, mang đến sự thích thú mới về thị giác trong việc “đen hóa” Người Nhện cùng một cái nhìn khác hơn, đầy cảm thông cho cuộc sống không mấy dễ dàng của những siêu anh hùng. Riêng Tobey Maguire đã có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất của mình: “Người Nhện” cũng biết diễn nội tâm phức tạp chứ không chỉ biết tươi cười hạnh phúc, đánh đấm tưng bừng!

Cld9pjwT.jpgPhóng to
Áo Trắng số 4(ra ngày 1-7-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AT

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên