
CLB SHB Đà Nẵng (phải) trong trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: THẮNG LÊ
Tối 23-8, chủ nhà SHB Đà Nẵng đã để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 trong trận đầu tiên chơi trên sân nhà ở vòng 2 V-League 2025-2026.
Cả SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều rất muốn thắng ở trận này sau khi đều giành kết quả không tốt ở trận ra quân. Đội bóng sông Hàn hòa 1-1 trên sân Thanh Hóa, còn đội bóng núi Hồng để thua Ninh Bình 1-3 trên sân nhà.
SHB Đà Nẵng kiểm soát bóng tốt hơn, có cơ hội ghi bàn rõ nét ở phút 39, nhưng Đình Duy lại không tận dụng thành công.
Đó cũng gần như là tình huống tấn công nguy hiểm nhất mà đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn tạo ra trong trận đấu này. Bởi trong 8 pha dứt điểm cả trận, SHB Đà Nẵng chỉ sút trúng mục tiêu có 2 lần.
Trong khi đó, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng lại vượt trội ở số pha dứt điểm nhờ các pha phản công cực kỳ lợi hại.
Đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh tung ra 16 pha dứt điểm nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Như cuối hiệp 1, nếu Trọng Hoàng và Viktor Lê dứt điểm chính xác hơn, đội khách đã có bàn thắng.
Chứng kiến các học trò áp đảo về số cơ hội nhưng không thể ghi bàn, HLV Nguyễn Công Mạnh buộc phải lần lượt thay cả ba tiền đạo Viktor Lê (phút 65), Atshimene và Duy Thường (phút 72) để tạo đột phá.
Nhưng cuối cùng, người ghi bàn giúp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiến thắng quý giá ở phút 90+1 lại là một trung vệ. Trong pha lên tham gia tấn công, Helerson đánh đầu ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của khán giả chủ nhà.
Hai trận đầu mùa chỉ kiếm được 1 điểm, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn có lý do để lo lắng cho một mùa giải tiếp tục với nỗi lo trụ hạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận