Trận đấu diễn ra chặt chẽ do cả hai đội đều chơi không tốt. Trận này, Benfica vắng tới 5 trụ cột do chấn thương và treo giò (Enzo Perez, Lazar Markovic, Eduardo Salvio, Ljubomir Fejsa, Silvio). Chưa hết, khi trận đấu mới trôi qua được hơn 10 phút, đại diện Bồ Đào Nha lại mất tiếp tiền vệ tấn công Miralem Sulejmani vì chấn thương (Almeida vào thay).
Nhưng thật đáng khen cho Benfica là trong bối cảnh khó khăn đó, họ vẫn chủ động chơi tấn công. Tuy nhiên, do không có những ngôi sao ưu tú nhất nên những pha lên bóng của Benfica cũng mất đi tính đột biến, khiến họ gặp khó trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của Sevilla.
Cơ hội đầu tiên đến với Benfica ở phút 14 khi quả đá phạt bên cánh phải của Gaitan xoáy về góc xa khung thành Sevilla. Thủ môn Beto đẩy bóng ra nhưng lại đi ngay vào vị trí Ezequiel Garay. Tuy nhiên, do quá bất ngờ nên trung vệ này đã không thực hiện thành công pha đá bồi từ góc hẹp.
Đến cuối hiệp 1, cơ hội lại đến với Benfica khi Maxi Pereira phá bẫy việt vị thành công thoát xuống đón đường chuyền của Ruben Amorim. Đáng tiếc pha đệm bóng nhanh từ cự li 5m của Pereira lại không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Beto.
Đầu hiệp 2, cơ hội lại đến với Benfica và đây cũng là cơ hội tốt nhất của đại diện Bồ Đào Nha. Phút 48, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Maxi Pereira đã có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Sevilla cho Lima thoát xuống đối mặt với thủ môn. Đáng tiếc trong tư thế trống trải, pha dứt điểm về góc xa của Lima lại bị hậu vệ Sevilla phá bóng ngay trên vạch vôi.
Bên phía Sevilla, họ cũng đã có một vài cơ hội sau các tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, cũng giống như các chân sút Benfica, sự vô duyên của các ngôi sao: Antonio Reyes, Ivan Rakitic, Carlos Bacca... ở các tình huống quyết định chính là nguyên nhân khiến Sevilla không có được bàn thắng.
Bước vào thi đấu hiệp phụ, Benfica vẫn chủ động tấn công nhưng Sevilla mới là đội có cơ hội để kết thúc trận đấu. Phút 101, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Carlos Bacca phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ môn. Đáng tiếc trong tư thế một đối một, Bacca lại vụng về dứt điểm chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội đem về chiến thắng cho Sevilla.
Hòa 0-0 sau 120 phút, hai đội phải nhờ đến loạt đá luân lưu may rủi để phân định thắng thua. Và ở loạt "đấu súng" định mệnh này, thủ môn Beto (Sevilla) đã tỏa sáng với hai pha bay người chặn đứng các cú sút của Oscar Cardozo (lượt đá thứ 2) và Rodrigo (lượt đá thứ 3), giúp Sevilla giành chiến thắng 4-2 để đăng quang ngôi vô địch Europa League mùa giải 2013-2014 (cả 4 cú sút của Sevilla đều thành công).
Đây là chức vô địch Europa League thứ ba trong lịch sử của Sevilla (hai lần trước là ở mùa giải 2005-2006, 2006-2007). Đáng nói hơn, Sevilla giành 3 chức vô địch sau 3 lần lọt vào chung kết.
Còn với Benfica, đây là thất bại thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Jorge Jesus trong hai năm qua (năm ngoái Benfica thua Chelsea 0-1). Thất bại này cũng đã cho thấy lời nguyền của cố HLV Bela Guttmann quá nghiệt ngã và không biết đến bao giờ Benfica mới phá vỡ được lời nguyền "thần bí" này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận