
SEA Games 33 tồn tại quá nhiều tranh cãi - Ảnh: SAT
Đó không phải những lời xin lỗi chung chung đến từ một số va vấp thường thấy ở các sự kiện lớn, mà thực sự là lời xin lỗi chính thức từ phía ban tổ chức - vì những sai sót "không thể chấp nhận" tại SEA Games 33.
Đầu tiên là lời xin lỗi vì trình chiếu bản đồ khiếm khuyết của Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games.
Tiếp đến là xin lỗi vì sự cố "sắp lịch nhầm, bắt đấu lại" khi VĐV bowling Trần Hoàng Khôi đang thi đấu với VĐV chủ nhà ở trận bán kết.
Ở thời điểm đang dẫn trước đối thủ khá sâu, Hoàng Khôi đột ngột bị ban tổ chức yêu cầu ngừng trận đấu, đổi qua đấu đối thủ khác vì họ sắp xếp nhầm nhánh đấu. Chung cuộc Khôi vẫn vô địch, nhưng các CĐV không khỏi nghi ngờ "chiêu trò" của phía chủ nhà.
Cuối cùng, gần đây nhất, là lời xin lỗi từ phía Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan - ông Santi Lothong, sau sự cố game thủ Thái Lan gian lận trong trận đấu với Việt Nam.
Ở lần này, lời xin lỗi phức tạp hơn, thậm chí ông Lothong phải xin lỗi chính người dân Thái Lan, vì để xảy ra một sự cố gian lận mất mặt.
Và đừng ngạc nhiên nếu trong ngày hôm nay sẽ lại có một lời xin lỗi nữa từ phía ban tổ chức, cụ thể là đội ngũ trọng tài môn bóng đá tại SEA Games 33.
Quyết định từ chối bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Bích Thùy - do trọng tài biên người Lào Chanthavong Phutsavan đưa ra sẽ được nhớ đến như một trong những bê bối nặng nề của kỳ SEA Games 33, hay thậm chí là lịch sử môn bóng đá tại SEA Games.
Suốt nhiều thập niên, SEA Games chết danh "ao làng" vì luôn luôn tồn tại căn bệnh thành tích, sự thiên vị cho chủ nhà, hay công tác tổ chức hỗn loạn.
Ở SEA Games năm nay, sự kỳ vọng ban đầu là khá cao, bởi Thái Lan ngày một cho thấy thực lực của nền thể thao vươn lên tầm cỡ Olympic, hay hàng đầu châu lục.
Khi SEA Games 33 diễn ra, sự kỳ vọng chuyển dần sang cảm thông, khi nước chủ nhà phải đối mặt nhiều khó khăn về thiên tai lũ lụt, xung đột biên giới, cho đến cả biến động trên chính trường.
Nhưng kể cả như vậy, quá nhiều sai sót đã xuất hiện tại SEA Games 33, theo hướng không đáng có chút nào.
Cần biết rằng Thái Lan là một trong những nước Đông Nam Á đi đầu về lĩnh vực truyền thông sự kiện. Và riêng ở thể thao, họ đã tổ chức rất nhiều sự kiện tầm cỡ thế giới. Nhưng rồi đến SEA Games 33, kỳ đại hội thể thao khu vực chìm trong loạt sai sót thậm chí nghiêm trọng hơn nhiều so với các kỳ trước.
Những sai sót này chỉ càng cho thấy vấn nạn "ao làng" tại SEA Games đã trở thành thâm căn cố đế.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ đùa cợt rằng SEA Games đã trở thành "Sorry Games" (đại hội xin lỗi), khi nước chủ nhà Thái Lan liên tục phải xin lỗi vì các lỗi lầm khó tin của họ.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận