
Thái Lan (áo xanh) lại thua Indonesia ở môn futsal - Ảnh: KHAOSOD
"Tiếp bước các đội tuyển quốc gia, Thái Lan lại thua ở môn bóng đá", tờ Khaosod giật tít, thể hiện sự thất vọng rõ rệt vì kết quả ở trận chung kết.
Thái Lan là chủ nhà giải đấu năm nay, và dù chỉ là một sân chơi trẻ, người hâm mộ bóng đá nước này kỳ vọng các cầu thủ futsal U16 có thể lấy lại thể diện cho vị thế lung lay nghiêm trọng của Thái Lan ở môn bóng đá.
Sự thất vọng càng lớn hơn khi Thái Lan hai lần vươn lên dẫn trước ở trận chung kết, nhưng rồi sau cùng lại bị Indonesia ngược dòng đánh bại.
Đây là lần đầu tiên Indonesia đăng quang đấu trường U16 futsal Đông Nam Á, cho thấy xứ vạn đảo đang ngày càng vươn lên ở sân chơi bóng đá trong nhà, cạnh tranh sòng phẳng với hai thế lực đứng đầu khu vực lâu nay là Thái Lan và Việt Nam.
Ở SEA Games 33, cũng chính Indonesia đã lật đổ sự thống trị của Thái Lan ở môn futsal nam. Trong trận đấu cuối cùng (giải thi đấu theo thể thức vòng tròn), Indonesia bất ngờ đè bẹp Thái Lan với tỉ số 6-1.
Đây được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất của SEA Games 33, bởi Thái Lan từ lâu đã đạt đẳng cấp hàng đầu châu lục, thậm chí là thế giới.
Cũng tại SEA Games 33, Thái Lan gây thất vọng cực lớn khi trắng tay, không giành được bất kỳ HCV nào trong bốn nội dung môn bóng đá (bóng đá nam/nữ, futsal nam/nữ).
Truyền thông Thái Lan hiện vẫn còn rất tức giận vì thất bại gây sốc này. Trên trang chủ, báo Thairath treo nổi bật bài viết: "Ai chịu trách nhiệm" suốt hơn một tuần qua, nhằm hướng sự công kích về phía Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.
Trận thua Indonesia ở chung kết U16 futsal Đông Nam Á mới đây cho thấy Thái Lan dường như đang thực sự bị tụt lại trước sự bùng nổ của Indonesia ở môn bóng đá trong nhà.
Ở giải này, đội U16 futsal Việt Nam cũng gây thất vọng lớn khi để thua U16 Myanmar 1-2 trong trận tranh huy chương đồng. Trước đó, đội thua đậm Thái Lan 1-5.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận