06/12/2012 15:28 GMT+7

Sau HLV Phan Thanh Hùng, còn trách nhiệm của ai?

bsvuvannhan1945@...
bsvuvannhan1945@...

TTO - Đó là ý kiến của đại đa số bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) phản hồi xung quanh việc HLV trưởng Phan Thanh Hùng từ chức sau thất bại tại AFF Suzuki Cup 2012.

Theo phần lớn ý kiến phản hồi, việc từ chức của ông Hùng là sự dũng cảm. Tuy nhiên, thất bại của bóng đá VN không chỉ do mình HLV trưởng chịu trách nhiệm.

TTO xin trích đăng một số ý kiến tiêu biểu của bạn đọc:

Ban huấn luyện sẽ giải trình về thất bại của đội tuyển VNHLV Phan Thanh Hùng: Tuyển VN thua do chuyên mônThương cho ông Hùng!

9EQQZwNv.jpgPhóng to
HLV Phan Thanh Hùng phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5-12 - Ảnh: Quang Minh

Hình như họ chưa uống "rượu tự trọng"?

Tôi không ngạc nhiên khi thấy "kết quả mổ xẻ" những thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012 của lãnh đạo VFF. Vẫn điệp khúc: Chúng tôi đã nhận khuyết điểm cả rồi còn từ chức thì... không bao giờ vì lỗi này hoàn toàn thuộc về HLV trưởng?

Cũng như trước đây, sau thất bại của đội tuyển VN năm 2011 VFF cách chức HLV Falko Goetz. Lúc đó chúng tôi đã coi việc này như là một hài kịch, lần này lại là trò diễn kịch hài và có phần trắng trợn hơn.

Theo tôi, HLV Phan Thanh Hùng có lỗi nhưng không phải là tất cả. Việc ông Hùng tự nguyện từ chức sau thất bại của đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2012 là một sự dũng cảm, một việc làm có văn hóa và rất quân tử.

Các quan chức của LĐBĐ VN (VFF) tuy nhận trách nhiệm nhưng không có ai tự nhận hình thức kỷ luật sau thất bại của bóng đá Việt Nam lần này cả. Trước đây, bức xúc vì những "tài năng lãnh đạo" của các "quan" VFF, hội cổ động viên yêu bóng đá Việt Nam đã có sáng kiến gửi "biếu" các vị lãnh đạo VFF những "chai rượu tự trọng" với mong muốn để họ sau khi uống loại rượu này sẽ trở thành những người tự trọng, sẽ làm tốt hơn cho bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng hình như họ đã không uống những chai rượu này thì phải? Chỉ ông Hùng từ chức thôi chưa đủ (và đáng lý ra nếu lãnh đạo VFF làm tốt thì ông ta không gặp phải những rủi ro như vậy).

Vì thế thiết nghĩ các vị khác trong BCH VFF phải thấy trách nhiệm của mình khi dưới sự "lãnh đạo" của các vị, bóng đá nước nhà ngày càng kém cỏi ngay tại khu vực chứ không so với châu Á hoặc thế giới.

Hãy rút lui sớm để những người có tài, có tâm lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam đi tới bến vinh quang.

Người hâm mộ không bao giờ quay lưng với bóng đá nước nhà, chúng tôi chỉ phản đối và không chấp nhận cách làm bóng đá dưới sự "lãnh đạo" của các vị trong BCH VFF lúc này thôi.

Vì không uống loại rượu được biếu nên họ đã không thể trở thành những người tự trọng. Thật đáng tiếc! Giá mà họ cũng làm được như ông Hùng thì hay biết bao nhiêu, vì làm được như thế các vị cũng đã có công nhiều lắm rồi đấy.

Sự dũng cảm!

Đây là sự dũng cảm đáng khích lệ cho những ai đang nắm trọng trách nào đó trong xã hội. Khi ta làm mà không hoàn thành nhiệm vụ, vì bất cứ lý do gì, thì nên từ chức.

Tàu hỏa trật đường ray hay sập cầu thì đâu phải lỗi trực tiếp từ bộ trưởng giao thông, nhưng nhiều ông bộ trưởng giao thông đã từ chức (trừ VN).

Tôi hoan nghênh tinh thần của ông Hùng (không biết có áp lực ngầm không?) và tôi đề nghị những người liên quan của VFF nên lần lượt từ chức đi.

Đó là văn hóa! Chứ "thuyên chuyển công tác" thì về mặt pháp lý là vinh quang nhưng về mặt nhân cách thì tồi tệ lắm.

Đối phó mà thôi

Tôi thấy VFF nhận lỗi chỉ làm cho xong trách nhiệm đối phó với người hâm mộ mà thôi, còn về kế hoạch như thế nào, tầm nhìn, hướng đi ra làm sao không thấy ai nhắc tới cả mà toàn chỉ nói chung chung.

ecnc6nEy.jpgPhóng to
Nỗi thất vọng của CĐV VN khi chứng kiến đội tuyển thi đấu quá kém tại AFF Suzuki Cup 2012 - Ảnh: S.H.

Nhớ lại HLV Goet khi còn là HLV tuyển Việt Nam lúc đó hướng đi có thể sáng sủa hơn HLV Hùng nhiều, vậy mà có ai đó nói trảm là trảm, không thể nói được lời nào về bộ máy VFF nghĩ gì và làm gì! Tôi là người hâm mộ, tôi rất lo cho bóng đá nước nhà, và phải có kế hoạch hẳn hoi ngay từ bây giờ cũng như đừng trông chờ quá nhiều vào lò đào tạo HAGL. HAGL là lò đào tạo tốt, nhưng chúng ta chỉ hi vọng một phần thôi, như các báo đã đưa các tin trước đó thực chất mặt bằng chung về năng lực các cầu thủ Việt Nam chúng ta không tới đâu cả, cái làm cho các cầu thủ hư hỏng là đồng tiền của các ông chủ CLB.

Có ai đã bao giờ ngồi xem lại bảng thành tích vô địch các giải đấu trong Đông Nam Á thôi có được bao nhiêu, đem các lần vô địch đó so sánh với các nước như Thái Lan, Malaysia, Singapore... Việt Nam có hơn họ không?

Về bảng xếp hạng của FIFA vừa công bố cách đây vài tháng Việt Nam là số 1 Đông Nam Á. Qua giải này không biết bóng đá Việt Nam còn không hay lúc nào cũng lấy cái mác đó rồi nằm mơ mãi.

Để cải tổ nền thể thao nước nhà, không riêng gì bóng đá, cần phải có một người đứng đầu ngành dám nói, dám làm, lắng nghe ý kiến dân chúng, minh bạch trong các khâu làm thể thao...

Hoan nghênh ông Hùng!

Tuyên bố từ chức của HLV Phan Thanh Hùng, tôi nghĩ đó là một quyết định hoàn toàn đúng mà ông Hùng đã đưa ra, nó thể hiện bản lĩnh của người cầm quyền dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm mà không cần phải đùn đẩy trách nhiệm hay xin rút kinh nghiệm để nhằm mục đích tiếp tục được đương nhiệm.

Sự rút lui của ông Hùng tuy không hoàn toàn thuộc về trách nhiệm một mình ông Hùng nhưng đó là một bài học cảnh tỉnh cho những người đang gánh vác trách nhiệm với người hâm mộ. Đồng thời phải xử lý nghiêm những cầu thủ có thái độ quay lưng vì màu cờ sắc áo dân tộc và lòng tin của khán giả.

Xin gửi HLV

Xin từ chức là một hình thức trốn tránh trách nhiệm, không phải ai cũng là một thiên tài. Ông không phải là Jose Mourinho mà có thể thắng trận này qua trận khác, đoạt hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. Khi đó cuộc chơi chỉ dành cho riêng ông mà thôi. Thể thao là một cuộc chơi, cuộc chơi cần có một người thắng và một người thua, tôi hi vọng người hâm mộ nên hiểu cho HLV Hùng.

Nửa vời!

Mới ngày nào các vị VFF đều đồng ca chúng tôi ủng hộ dùng HLV nội, vậy mới thất bại một giải mà các vị đã vội quay đầu bỏ chạy. Khi cái đầu chưa xác định đâu là cái đích cần hướng tới thì làm sao đoàn tàu bóng đá VN đi về đích được. Mấy vị chỉ đổi mới nửa vời!

Không phải lỗi hoàn toàn của HLV

Tại sao những lãnh đạo của HLV Phan Thanh Hùng không liên đới? Ông Hỷ ngồi ghế đó bao lâu rồi? Là người lãnh đạo VFF mà ông ta chỉ giỏi chuyền bóng trách nhiệm lên cấp trên và luôn luống cuống vội vàng trả ngược bóng lại cho cấp dưới là HLV trưởng. Đúng là ông Hỷ "đá bóng" giỏi thật(!?).

Ông Hỷ ngồi đó tôi thấy sao sao ấy? Tốt nhất là nên từ chức đi, bởi vì ngồi trên ghế cao nhất của bóng đá mà không làm nên chuyện gì hết. Cứ loay hoay HLV ngoại rồi sang HLV nội trong khi việc cần thiết nhất hiện nay là xây dựng một tổng thể lối chơi cho phù hợp với người Việt Nam, từ các cấp nhi đồng đến các tuyến trẻ và tập trung vào giáo dục đạo đức cầu thủ và nâng cao học vấn cầu thủ thì không thấy làm gì.

Thật buồn cho bóng đá nước nhà!

Rối rắm bộ máy quản lý

Ở nước ngoài liên đoàn bóng đá có toàn quyền quyết định mọi việc. Ở nước ta liên đoàn không quyết được lại phải gửi báo cáo và chờ xin chỉ đạo của Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL!

bsvuvannhan1945@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên