![]() |
Ronaldo trong trận thắng Wolfsburg. Ảnh: Reuters |
Hãng tin AFP dẫn lời phát biểu sau trận của Ronaldo: “Đây là một đêm (12-4) kỳ diệu đúng như những gì nó phải như vậy. Chúng tôi đã kiên nhẫn suốt cả giờ thi đấu. Những bàn thắng nằm trong DNA của tôi và tôi muốn tiếp tục ghi bàn cho đội nhà.
Nhiều người bảo rằng đây là một mùa giải tệ hại của tôi, hình như không phải như vậy. Họ cứ việc chỉ trích tôi, còn tôi sẽ vẫn tiến lên phía trước và những con số (bàn thắng) sẽ đập vào mắt họ. Tôi rất hạnh phúc với khoảng thời gian một tháng qua, tôi đang ngày càng hay hơn”.
Khi được hỏi về đối thủ mà mình muốn gặp nhất ở bán kết, Ronaldo cho biết đó là Benfica, đội bóng quê hương anh.
Trong khi đó, HLV Zinedine Zidane dù khen ngợi cậu học trò siêu sao nhưng cũng không quên cảnh tỉnh anh về tinh thần đồng đội. Ông nói: “Ronaldo tiếp tục cho thấy cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng cậu ấy cũng cần đến các đồng đội, tôi muốn nói đến toàn đội bóng vì những gì mà họ làm được đêm nay, đã chiến đấu cùng nhau. Đó thực sự là một hiện tượng. Còn Ronaldo trở nên đặc biệt vì chẳng phải ai cũng có thể ghi 3 bàn trong 1 trận đấu”.
Ở chiều ngược lại, HLV Dieter Hecking của Wolfsburg cũng không tỏ ra quá thất vọng dù bị loại trong nuối tiếc. Ông nói: “Chúng tôi đáng lý nên phòng ngự tốt hơn, 2 trên 3 bàn thắng là đến từ những tình huống cố định. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào. Wolfsburg đã cho thấy toàn đội xứng đáng có mặt ở đây, Champions League và mọi người sẽ nhớ về chúng tôi”.
Ngoài chiến thắng giàu cảm xúc, HLV Zidane còn để lại một khoảnh khắc rất thú vị ở trận này khi ông tỏ ra nuối tiếc sau pha bỏ lỡ cơ hội của Karim Benzema. Zidane xoay người một vòng và để lộ ra một phần chiếc quần của mình… bị rách. Ngay lập tức sự cố này của Zidane bị ống kính truyền hình ghi lại.
Xem clip khoảnh khắc hài hước của Zidane. Nguồn: Youtube
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận