Sau bão mới thật sự là bão

TRẦN PHƯỢNG BÌNH (ĐH Khoa học Huế)
TRẦN PHƯỢNG BÌNH (ĐH Khoa học Huế)

AT - <EM>Năm ni biết lấy chi ăn<BR>Lúa gạo trong sập ướt hết<BR>Chỉ sau năm tiếng càn quét<BR>Bão đã làm khổ bao người.</EM>

Đi qua cơn bão số mườiNgửa mặt nhìn lên bật khócMái ngói bay trong phút chốcChỉ còn lại những mảng trời.

Cây cối đổ rạp cả rồiRừng thông bạch đàn cao suMười lăm năm trồng lấy mủGiờ nằm ngổn ngang phơi mưa.

Bão đã đi thật hay chưaHay sau bão mới là bãoQuảng Bình dãi nắng dầm mưaTới khi mô mới hết khổ?

KyNCJuMO.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN PHƯỢNG BÌNH (ĐH Khoa học Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quảng BÌnh thơ bão

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất