25/04/2012 09:48 GMT+7

Sắt hay sắc?

SỜ HỜ
SỜ HỜ

TTC - Mùa giải V-League 2012, rất nhiều hội CĐV của các CLB đã tổ chức đi xa hết sức rầm rộ để ủng hộ gà nhà - điều hiếm thấy ở các giải trước.

Không chỉ tự bỏ tiền túi, các CĐV còn mang theo cờ xí, băng rôn, kèn, trống và cả dàn nhạc tây trông rất bắt mắt.

Thật đáng khen cho tinh thần mê bóng đá của các CĐV. Nhưng đôi khi CĐV cũng có vài “sơ suất” trong việc cổ động; chẳng hạn họ quên đứng dậy khi quốc ca vang lên hay viết băng rôn… trật chính tả! Chẳng hạn như hội CĐV Khánh Hòa, vòng 9 họ đến sân Pleiku ủng hộ gà nhà và căng tấm băng rôn với hàng chữ: “11 niềm hy vọng Khatoco Khánh Hòa hãy đoàn kết vì màu cờ sắt áo quê hương”. Sang đến vòng 10, tấm băng rôn ấy hiện diện trên sân Nha Trang trong trận Khánh Hòa - Hà Nội T&T.

Tấm băng-rôn ấy, ai cũng thấy, cũng đọc. Nhưng không ai phát hiện ra lỗi chính tả (sắt áo thay vì phải là sắc áo) nên trông khá phản cảm.

1LTSC31X.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 449 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

SỜ HỜ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên